

Biểu tình chống chiến tranh bên ngoài Nhà Trắng ở Washington, Mỹ.
Hãng Tân Hoa ngày 19-8 đưa tin, tối 18-8, hơn 60.000 người trên toàn nước Mỹ từ Washington tới New York, từ Los Angeles đến trang trại Tổng thống G.W.Bush ở Crawford, Texas đã tham gia hơn 1.600 cuộc biểu tình lớn nhỏ nhằm ủng hộ bà Cindy Sheehan (một cư dân bang California, có con trai mất trong cuộc chiến ở Iraq), phản đối chiến tranh, đòi rút quân đội Mỹ khỏi Iraq.
Người biểu tình tổ chức đốt nến, cầu nguyện, giơ cao các biểu ngữ yêu cầu ông Bush gặp bà Cindy Sheehan, đòi chính phủ lập tức rút quân, thậm chí còn lập ra hội “Những bà mẹ phản chiến” cùng biểu tình trắng đêm với bà C.Sheehan.
Tính đến nay, cuộc biểu tình ủng hộ bà Cindy Sheehan cùng những người đồng cảnh ngộ đã bước sang ngày thứ 13. Khi cuộc biểu tình kéo sang ngày thứ 11, số lượng người tham dự tăng vọt làm tắc nghẽn giao thông.
Một hàng xóm của Tổng thống Mỹ G.Bush ở Texas ông Fred Mattlage, đã cho bà Sheehan mượn mảnh đất của ông ở kế trang trại của Tổng thống Bush để đấu tranh dễ dàng hơn.
Trong cuộc biểu tình bên ngoài trang trại Tổng thống Bush, hàng trăm người đồng thanh đọc tên và cầu nguyện cho những người lính tử trận ở Iraq.
Bà Sheehan vừa khóc vừa nói: “Tôi không bao giờ còn trông thấy con tôi, mãi mãi không còn nghe nó nói”. Tại Washington, hàng ngàn người tập trung bên ngoài Nhà Trắng, giơ cao các biểu ngữ “Hãy gặp Cindy, nói cho bà biết về sự thật”, “Lập tức kết thúc chiến tranh”…
Tuy nhiên, Tổng thống G.W.Bush vẫn chưa trả lời yêu cầu gặp gỡ với bà Cindy Sheehan. Trước đó, ông Bush cho biết, Mỹ sẽ không rút quân khỏi Iraq.
V.L. (Theo THX, AP)