Hương phù sa châu thổ

Nắng châu thổ mênh mang con nước lũ

Nhớ mùa len trâu những đêm không ngủ

Ảnh: KHẮC HÀO
Ảnh: KHẮC HÀO

Những ngày xa em

Lại quắt quay nỗi nhớ đồng bằng

Nghe Sấu quẫy

Triều lên U Minh Thượng

Xóm nhỏ Năm Căn ầm ào cơn gió chướng

Sông Hậu, sông Tiền mùa nước lớn, nước ròng

Sóng lưỡi búa quằn lên trưa Xoài Mút, Rạch Gầm

Nắng châu thổ mênh mang con nước lũ

Nhớ mùa len trâu những đêm không ngủ

Nghe tiếng vịt chạy đồng

Phèn ăn bạc chân lông

Câu hò Tháp Mười nghe da diết cuối sông

“Gió đưa cây cải về trời

Mình rau răm ở lại”

Con sáo sang sông da diết nụ cười con gái

Ngựa ô ai thắng kiệu vàng

Con bướm bay rồi chỉ để lại lời ru?

Bướm vàng bay đi đâu

Ngơ ngác gốc mù u

Hàng dừa nước rửa gươm trong dòng lũ

Bông điên điển mở cánh vàng như lửa

Nghe bồn chồn hoa tím lục bình trôi

Sông Vàm Nao quê em hôm nay còn bên lở bên bồi?

Vẫn đau thắt câu ca

Ngó lên Vàm Nao, Châu Đốc…

Thon thả dáng em nhịp chèo khua huyền hoặc

Tiếng chim vịt kêu chiều

Nghe khắc khoải một triền sông

Ngỡ trở lại thăm em

Thương nhớ đất Chín Rồng

Nghe nôn nao hương phù sa châu thổ

Muốn đắm mình trong hương rừng

Hương đất trời và gió

Nghe nghiêng ngả lòng người

Không men rượu mà say…

Tin cùng chuyên mục