Hương vị quê xa

Những chiếc xe hàng rong
Ngược xuôi khắp nẻo phố Sài Gòn 
Chở đầy những trái mận tròn căng
Mang bóng dáng Lạng Sơn đâu đó 
Dưới nắng trời phương Nam

Những chiếc xe hàng rong
Chở những chùm vải đỏ
Rong ruổi khắp nẻo đường thành phố
Như có núi đồi Lục Ngạn theo cùng
Như có Thanh Hà, Hải Dương
Mang theo cùng mảnh vườn bóng mát
Hương vị quê xa ảnh 1 Minh họa: T.Lộc
Những trái chín cùng hương thơm dịu ngọt Mang hình bóng quê xa Khắp nẻo phố Sài Gòn Gửi ngọt ngào nỗi nhớ Mang thơm thảo dịu êm  Chia mọi miền đất nước... Những trái chín cùng hương thơm dịu ngọt Mang hình bóng quê nhà Như mẹ như cha Gửi mùa trái chín Cho những đứa con đi xa...

Tin cùng chuyên mục