Juventus sẽ "giải cứu" Mascherano

Juventus sẽ "giải cứu" Mascherano

Juventus sẽ "giải cứu" Mascherano
Theo tờ Gazzetta dello Sport, Juventus sẽ gặp người đứng đầu MSI Kia Joorabchian để thảo luận mua tiền vệ người Argentina Javier Mascherano, hiện thi đấu cho West Ham. Số tiền của hợp đồng này có thể là 5 triệu bảng.

Juventus sẽ "giải cứu" Mascherano ảnh 1
Primus (giữa, Portsmouth) bật cao đánh đầu, đánh gục West Ham.

Ông Kia Joorabchian đưa cặp cầu thủ Argentina Mascherano và Carlos Tevez đến West Ham từ Corinthians vào tháng 8 nhưng trong khi Tevez được ra sân nhiều hơn thì từ đầu mùa đến nay, Mascherano chỉ được đá 3 lần. Tương lai của tiền vệ này có vẻ mờ mịt dù đội đã có HLV mới.

Theo nguyên tắc của FIFA, một cầu thủ không thể thi đấu cho hơn hai CLB trong một mùa bóng nhưng sẽ được miễn trừ áp dụng điều lệ này nếu FIFA xem là trường hợp đặc biệt.

Alan Pardew kêu gọi CĐV Charlton ủng hộ
Cho đến nay, Charlton chỉ thắng 3 lần và đang trải qua giai đoạn tệ hại nhất kể từ khi thăng hạng (cách đây 4 năm). Dù vậy, các CĐV vẫn ủng hộ đội và tân HLV Alan Pardew mong muốn họ cổ vũ nhiệt tình hơn nữa: “Thông điệp của tôi là cần sự giúp đỡ từ CĐV trên sân nhà Valley. Tôi biết họ thất vọng với những màn trình diễn của Charlton và đến sân với hy vọng hơn là tin vào khả năng của đội. Tôi mong đợi họ đến sân đông đảo, ủng hộ hết mình, làm đối thủ phải hoảng sợ bất kể trong 9 hay 10 trận đấu tới, lối chơi của Charlton có thể vẫn chưa cải thiện”.

Không chỉ kêu gọi CĐV, ông Pardew cũng yêu cầu các cầu thủ Charlton tận tụy hơn: “Họ phải hiểu rõ hoàn cảnh và chấp nhận tôi là HLV thứ 3 và không để xảy ra chuyện thay đổi HLV thêm nữa. Các cầu thủ cần đốt cháy lại khao khát chiến thắng. Ở thời điểm hiện nay, vấn đề quan trọng nhất là tinh thần chiến đấu và nỗ lực tối đa giành chiến thắng”.

West Ham sẽ "sống sót"
Sau trận thắng Manchester United và hòa Fulham, West Ham bước vào trận gặp Portsmouth với hy vọng chiến thắng sẽ giúp họ thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

Tuy nhiên, West Ham bị dội gáo nước lạnh với thất bại 1-2 ngay trên sân nhà Upton Park (hiện xếp hạng 18), trong đó, hai bàn thua đều từ những tình huống đá phạt (hai bàn thắng của hậu vệ Primus).

Tân HLV Alan Curbishley than thở: “Tôi thất vọng với màn trình diễn của West Ham ở hiệp 1 và không thấy triển vọng gì. Tôi thực sự bị sốc. Các cầu thủ West Ham đều biết rõ những tình huống đá phạt đều nguy hiểm và thay vì phải phòng ngự tốt, họ lại phạm 2 sai lầm cơ bản. Trong hai trận đầu tiên nắm West Ham, các cầu thủ đã thể hiện sự mạnh mẽ và chất thép trong lối chơi nhưng không có những yếu tố đó trong trận đấu này”.

Tuy nhiên, ông Alan Curbishley vẫn tin tưởng: “Chúng tôi đủ khả năng trụ hạng. Thực ra khi nhận chiếc ghế HLV West Ham, tôi không ảo tưởng đây là nhiệm vụ dễ dàng”. HLV Harry Redknapp (Portsmouth), người từng có thời gian dài dẫn dắt West Ham, đồng ý: “Ở trận gặp Portsmouth, các cầu thủ West Ham không tự tin lắm và cần khắc phục nhược điểm này. West Ham là CLB lớn và họ sẽ không rớt hạng. Tôi tin chắc họ sẽ ổn”.

Q.Tr

Tin cùng chuyên mục