
Tiết xuân Kỷ Sửu mới vừa sang,
Khai bút đầu năm thảo mấy hàng.
Tai kém, mắt mờ, tâm vẫn sáng,
Chân run, tay khớp, tiếng còn vang.
Luôn ưa chuốc rượu trong nhà ấm,
Thường thích xem hoa dưới nắng vàng.
Tiếp tục vun bồi nền cổ nhạc,
Ơn trời ban tuổi thọ an khang.
9 giờ 50, giờ Thìn
Nguyên đán Kỷ Sửu 2009
Trần Văn Khê
Thương mến họa vần thơ
Khai bút đầu năm Kỷ Sửu của Trần Văn Khê Hiền huynh
Đầu năm Kỷ Sửu đón xuân sang,
Hòa vận mừng Anh gọi ít hàng.
Cơ nghiệp bao đời danh vẫn sáng,
Đức tài hai chữ tiếng hằng vang.
Thơ thần hứng thú câu thù tạc,
Rượu thánh vui say chuốc chén vàng.
Tuổi hạc trời cho ngoài bách tuế,
Tháng ngày thanh thản mãi ninh khang.
Sau 1 giờ khi nhận được thơ Hiền huynh
đọc qua điện thoại
Kỷ Sửu - 2009
Tôn Nữ Hỷ Khương
Tiễn con đi bộ đội
Tặng Tuấn, Tú ngày hai con lên đường nhập ngũ

Minh họa: K.T
Con lên đường, tiễn con rưng rưng nước mắt
Đứng cao hơn, vỗ về khi mẹ nép vào con
Hai chàng trai cùng lên đường nhập ngũ
Bịn rịn dặn dò, lo mẹ buồn những đêm thâu.
Chiếc áo màu xanh, một thời cha con đã mặc.
Những năm chiến tranh, biên giới cha đi về
Trại Đống Đa, Triệu Đà… xe cha chờ hàng mới
Chở đến bộ đội chiến trường xa
Khi mẹ sinh đôi, hai đứa bé con con
Giờ mười tám tuổi, dáng con cao lồng lộng
Vóc mẹ hao gầy bên hai chàng bộ đội
Sức lực mẹ truyền - năm tháng - con tinh khôi
Tiếp nối màu áo xanh cha con thuở trước
Mẹ gọi thầm thì - hai chú bộ đội “con”
Vững bước nhé, luyện rèn theo điều lệnh
Mẹ dõi theo con trong đội ngũ trùng trùng…
Văn Minh Hoa