Còn 3 ngày nữa, Cúp Truyền hình Bình Dương 2005 (BTV Cup) sẽ chính thức khởi tranh. So với các giải trước đây, BTV Cup 2005 sẽ được dư luận quan tâm nhiều hơn không chỉ ảnh hưởng từ thành công của đội U23 Việt Nam ở Agribank Cup vừa qua mà giải này còn hội tụ 3 đội bóng có thứ hạng cao nhất ở V-League 2005.

Trận chung kết Cúp Truyền hình Bình Dương 2004, đội GĐT.LA thắng Suwon (áo trắng) 3-1, đoạt chức vô địch.
Ngoài ra, còn có TMN.CSG, đội bóng đang đi tìm lại ánh hào quang xưa và vừa có những chuẩn bị tốt về lực lượng. Tiếc là giải năm nay không có những khách mời quen thuộc như P.SLNA, HL.BĐ hay M.Hải Phòng… nhưng sự hiện diện của 4 đội bóng trên phần nào đáp ứng về chất cho giải đấu truyền thống này.
Trong khi GĐT.LA khá im ắng trong giai đoạn chuẩn bị lực lượng thì 3 đội còn lại đang có những động thái tích cực về lực lượng trước giải đấu này. HLV Đoàn Minh Xương quả là sẽ có nhiều việc phải làm khi tìm lời giải cho hàng tấn công.
Có trong tay những Philani, Amaobi, Toledo nhưng dường như bộ ba này vẫn chưa có được tiếng nói chung trên hàng tấn công, cho dù xét ở góc độ cá nhân, cả ba đều là những chân sút đáng gờm.
Trong các trận đấu tập huấn vừa qua, HLV kỳ cựu này đã chủ động cho nhiều gương mặt trẻ vào sân để cọ xát cùng những thử nghiệm ở nhiều vị trí cho nên kết quả không đánh giá được điều gì, vấn đề quan trọng như nhận xét của một số HLV của các đội mà BD đã gặp là: “Lúc này dường như chưa phải là điểm rơi phong độ của BD”. Hy vọng “điểm rơi” ấy sẽ vào cuối tuần này, thời điểm khai mạc BTV Cup.
Ngày mai, Đà Nẵng sẽ vào TPHCM với sự vắng mặt đáng chú ý so với V-League 2005, đó là tiền đạo Amaobi (chuyển sang Bình Dương). Thành phần chủ lực của Đà Nẵng vẫn được giữ nguyên và họ đã gởi “thông điệp” đến các đối thủ ở BTV Cup qua hai trận thắng tập huấn gần đây: Thắng 3-1 trước Tiền Giang và 5-1 trước Savanakhet (Lào).
TMN.CSG đã có khá nhiều bổ sung trong thời gian qua, chủ yếu là những gương mặt trẻ để thay thế cho các lão tướng trong đội hình. Sau khi có được Trung Kiên, Thép-Cảng đã có thêm Anh Tuấn (từ An Giang), Hoàng Duy (Bưu điện), Vĩnh Nghi (D.Đồng Tháp)…
Cúp Truyền hình Bình Dương 2005, không chỉ là dịp để các “đại gia” này kiểm tra đợt 1 giai đoạn chuẩn bị của mình mà còn cả khát vọng đoạt danh hiệu vô địch. Và trước vạch xuất phát, xem ra cả 4 đội chuyên nghiệp Việt Nam đều là những gương mặt đáng gờm. Đây cũng là dịp để các đội “khai hỏa” cho mùa bóng mới về tiềm lực của mình.
Hành trình 5 năm của BTV Cúp Đội GĐT.LA đã để lại ấn tượng khi thắng hai đội khách mời rất mạnh là Matsubara ở bán kết và Suwon City trong trận chung kết để nhận Cúp vô địch cùng giải thưởng 20.000 USD. Tương tự như Bình Dương vào năm 2002, danh hiệu vô địch giải lần này đã tiếp thêm sức mạnh cho GĐT.LA cán đích trước tiên ở V-League 2005. |
QUỐC CƯỜNG