Khát vọng dựng xây

Cơn gió xuân thổi giữa lòng Thành phố
Nghe hòa bình ấm áp giữa lòng tay
Vết thương cũ trở trời còn đau nhức
Dù biết rằng kháng chiến đã lùi xa

Những chân trời phía trước mở ra
Đất dưới chân và ngoài xa biển gọi
Triệu triệu trái tim cất lên tiếng nói
Phải làm gì cho dân tộc ngày mai?
Những thời cơ có một không hai
Nếu để lỡ không bao giờ gặp lại
Những thử thách của thiên tai khắc nghiệt
Trong gian nan càng thêm hiểu tình đời
Tin ở tương lai, tin ở con người
Đốt khát vọng cháy lên thành sức mạnh
Những mong ước đang hiện hình trước mặt
Độc lập, Tự do, Hạnh phúc, Phồn vinh.
Vượt gian lao ta thêm hiểu mình
Thế giới phẳng có thêm nhiều bạn mới
Nắm tay nhau trên đường dài đi tới
Biết phía trước mình một rực rỡ bình minh.

Tin cùng chuyên mục