Khi chúng con còn Mẹ

Khi chúng con còn Mẹ

Rồi sẽ có một ngày Mẹ bỏ chúng con đi
Đối với con, đó là ngày buồn nhất
Những vì sao trên bầu trời lịm tắt
Con thảng thốt nhận ra mình chết cả linh hồn

Khi chúng con còn Mẹ ảnh 1

Rồi sẽ có một ngày điểm tựa thiêng liêng
Chợt gãy đổ cho lòng con hụt hẫng
Biển Thái Bình bỗng cồn cào dậy sóng
Kho báu trái tim con cửa khép lại bao giờ

Mẹ – vạn lần tiếng gọi buổi ban sơ
Con run lên, khi tìm về nương gửi
Những vấp ngã trên đường đời dong ruổi
Cánh tay gầy Mẹ đủ sức chở che

Rồi sẽ có một ngày… con đau đớn nhận ra
Hạnh phúc lớn của đời con vụt mất
Mẹ – tất cả những ngôn từ đẹp nhất
Ánh sáng của đời con, ngọn lửa ấm, tiếng ru hời…

Triệu lần cám ơn hạnh phúc không lời
Bởi chúng con hôm nay còn có Mẹ
Sẽ không để cho Mẹ buồn, con thầm tự hứa
Bởi biết có một ngày Mẹ bỏ chúng con đi…

Phan Trọng Hiền

  • Giọt mồ hôi

Giọt mồ hôi mặn đắng
Đổ xuống đồng
Hay giọt nước mắt
Cho cây lúa trổ bông.

Dẫu nắng đổ chang chang
Dẫu mưa dầm úng đất
Giọt mồ hôi luôn dịu ngọt
Bởi bốn mùa cây trái xum xuê.

Giọt mồ hôi rơi. Ta im nghe
Dấu cần lao in trên từng hạt thóc
Và đôi giọt nước mắt rơi như hạt ngọc
Hạnh phúc đong đầy dịu ngọt bờ môi.

Nguyễn Minh Hải

  • Một nửa trăng ngà

Mới ngày nào con sóng quấn duyên anh
Hai vai đầy anh ôm ta vào biển cả
Đôi quả tim
một nhịp đập
vỡ òa
Trời xanh
biển xanh
mắt anh xanh

Ôi! Như một giấc chiêm bao.
Ta đã yêu và được yêu hạnh phúc biết dường nào!
Giờ đây
ta
mặt trăng hồn nhiên soi mãi
Biển xanh
anh
kiêu hãnh đơn côi
Để một ngày trời đất giao thoa
Anh từ cõi biển bước ra
Lung linh
em
nửa trăng ngà thu nay.

Tuyết Sương

Tin cùng chuyên mục