Khi "Pele mới" gặp "Maradona mới"...

Hiếm khi nào những Ronaldinho, Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham và Samuel Eto’o có thể chỉ được giữ vai phụ trong một trận đấu lớn. Nhưng điều đó có thể xảy ra trong trận derby Tây Ban Nha giữa Real Madrid và Barcelona đêm thứ Bảy này. Bởi vì cuộc chạm trán đỉnh cao giữa Real và Barca sẽ mang lại cơ hội so tài giữa hai ngôi sao trẻ Robinho và Lionel Messi – “Pele mới” sẽ gặp “Maradona mới”.

Khi "Pele mới" gặp "Maradona mới"... ảnh 1

Robinho (10), “Pele mới” trong trận đấu với Zaragoza.

1- Tại sao Robinho không thể chơi tốt như một vài trận đầu tiên? Và liệu có công bằng không, nếu bắt Robinho phải đá đúng như một “Pelé mới” sau khi anh đầu quân cho Real chưa đầy 3 tháng? Chắc chắn những câu hỏi đó đã được giới mộ điệu nêu ra mà không phải chờ cuộc đụng độ Real Madrid – Barcelona, trận đấu mà Robinho có cơ hội so tài với “Maradona mới” Messi.

Khi đầu quân cho Real vào cuối tháng 8, Robinho được xem là một cầu thủ bảo đảm sẽ mang lối chơi đẹp trở lại Bernabeu. Trong tâm trạng háo hức, khoảng 8.000 ủng hộ viên Madrid đã đến thánh đường bóng đá ấy để xem Robinho ra mắt và trình diễn một loạt kỹ năng nhồi bóng. Quá ấn tượng, họ hài lòng với những màn xiếc trên sân của Robinho. Báo chí Tây Ban Nha hưởng ứng bằng lời nhận xét chẳng khác gì ngợi khen một tác phẩm điện ảnh: “Màu nhiệm” (tờ Sport), “Kỳ diệu” (El Mundo), “Mỗi lần Robinho chạm bóng là một hiểm họa” (ABC), “Một viên ngọc quý” (La Razon)...

Trận đấu ra mắt của Robinho – Real Madrid thắng 2-1 trên sân đội Cadiz – cũng ấn tượng chẳng kém. Robinho chỉ được HLV Luxemburgo đưa vào sân trong 24 phút chót, khi tỷ số đang là 1-1. Nhưng 24 phút đó đủ để Robinho kiến tạo bàn thắng quyết định, giúp Real không vướng phải kết quả hòa đáng xấu hổ trước một đội mới thăng hạng. Anh cầm bóng vẽ trên sân những vòng tròn như một con ong. Có một lần Robinho nhanh nhẹn thoát khỏi hậu vệ đội bạn bằng cú gẩy bóng qua đầu – dân ghiền bóng đá ở TBN vẫn thường gọi đó là kiểu sombrero (cái mũ). Hai lần khác, anh xộc thẳng vào hàng hậu vệ Cadiz bằng cách vừa đi bóng vừa múa chân – mà dân mộ điệu TBN hay gọi là chơi bóng kiểu bicicleta (xe đạp).

Cây bút Santiago Segurola của tờ El Pais viết: “Vờn bóng tới cánh phải, vờn bóng sang cánh trái, một cuộc trình diễn không ngừng của kỹ thuật cá nhân thượng hạng”. Còn báo AS thì trang trọng công bố: “Chúa Trời đã tạo ra Robinho. Chỉ cần 24 phút, Robinho đã là thiên thần mới của La Liga. Hoặc là một con quỷ – nếu anh ta là đối thủ của bạn”.

2- Nhưng Chúa Trời không chỉ tạo ra Robinho. Trước khi anh xuất hiện, Ngài còn tạo ra cả Real Madrid, với học thuyết thiên hà đồ sộ và nặng trịch như bề dày thành tích của CLB Hoàng gia này. Robinho vẫn chơi tốt ở trận Liga thứ hai của Real Madrid, nhưng đội bóng của anh thua Celta Vigo 2-3 ngay trên sân nhà. Đó là một chi tiết quan trọng. Anh cứu được Real ở Cadiz, nhưng không cứu nổi Real trước Celta Vigo. Anh cũng không cứu được Real Madrid tránh khỏi thất bại 0-3 tại Lyon (Champions League) hay thất bại 0-1 trên sân Espanyol khi các thiên hà trở lại La Liga. Ba trận thua liên tiếp chỉ trong vòng hơn một tuần, từ ngày 10 đến 18-9.

Thế là ngôi sao chiếu mệnh của sự nghiệp Robinho đã mờ đi. Các hậu vệ có vẻ như đã nhanh chóng học được cách đối phó với những sombrero, bicicleta, khiến anh chỉ còn biết dẫn bóng chạy lòng vòng làm chậm nhịp tấn công của đội nhà. “Pele mới” bị Luxa ném trả lại ghế dự bị và tất nhiên, niềm tin của anh đã bị tàn phá trong ánh mắt nghi ngờ của dư luận. Sự tàn nhẫn chính là ở chỗ này: Khi Robinho chơi tốt, anh được tung lên tận mây xanh. Khi anh mờ nhạt đi, lập tức anh bị dìm xuống sâu hơn thực tế. Những cây bút bình luận tàn nhẫn nhất đã so sánh Robinho với Denilson – một cựu tuyển thủ Brazil có những ngón bicicleta cũng rất khéo. Khi Denilson đầu quân cho Betis năm 1998, anh có giá kỷ lục thế giới. Nhưng rồi Denilson trở thành một trong những vụ đầu tư uổng phí nhất trong lịch sử chuyển nhượng.

Robinho thừa nhận việc thích ứng với bóng đá châu Âu chẳng dễ dàng: “Rất khó khăn vì tôi hầu như chẳng có thời gian để hiểu về một thế giới hoàn toàn khác”. Nhưng đó chỉ là một vế. Vế còn lại là trách nhiệm của Real. Họ không thể để anh đá ở vị trí thích hợp nhất – sát phía sau cặp tiền đạo – vì đó cũng là vị trí tốt nhất của Zidane, Raul, Guti, thậm chí Gravesen, Baptista. Hơn thế nữa, cái “chủ nghĩa thiên hà” đã tạo ra chung quanh Robinho quá nhiều cầu thủ tấn công có lối chơi…na ná như anh, nghĩa là quá bay bướm đến độ rườm rà. Và những con bướm ấy đã làm cho đội hình 4-2-2-2 của Luxa trở nên chật chội, chỉ có duy nhất Ronaldo là sát thủ thực sự.

3- Một cây bút bình luận ở TBN chê Robinho mà thực ra là nói mỉa Real Madrid: “Robinho đang ổn định cuộc sống ở Madrid một cách hoàn hảo (!). Trận đầu tiên, chưa biết Madrid là thế nào, cậu ấy thi đấu đầy mẫn cảm. Trận thứ hai, vẫn còn rất mới mẻ, cậu ấy xuất sắc. Sang trận thứ ba, bắt đầu biết Madrid, Robinho thi đấu chấp nhận được. Và đến trận thứ tư, Robinho đã thích ứng hoàn toàn với lối chơi của Madrid, cậu ấy chỉ còn trung bình”.

Real có quá vội vàng khi đặt “Pele mới” lên một vị trí quá cao hay không? So với “Maradona mới” Messi của Barcelona thì có đấy. Messi gia nhập Barca từ năm 13 tuổi. Trước khi trở thành cầu thủ trẻ tuổi nhất ghi bàn cho đội hình hạng nhất Barca (một cú lốp bóng đầy bản lĩnh trong trận thắng Albacete 2-0), anh đã là một ngôi sao sáng của đội trẻ, với 31 bàn trong 38 trận đấu. Messi đã tỏa sáng ở Champions League của Barca, ở giải vô địch trẻ thế giới của đội tuyển Argentina. Và bây giờ, “Maradona mới” đang có cơ hội đối diện với “Pele mới” để chứng minh rằng mọi thần đồng bóng đá chỉ có thể vươn lên đỉnh cao theo một lộ trình thích hợp, trong một đội hình thích hợp...

HƯNG NGUYÊN

Tin cùng chuyên mục