(Thương tiếc nhà văn Sơn Nam)
Anh kết bạn với đàn cò đàn sếu
Vạch một chân trời ở cuối trời Nam
Nơi chân trời của anh
Hiện lên những rừng tràm rừng đước
Và một rừng sách Sơn Nam.
Tôi lạc vào rừng sách Sơn Nam
Vào hai cõi U Minh, thở hương rừng Cà Mau ngan ngát
Bạn với đàn cá sấu
Quẫy ùm ùm trong giấc mơ.
Rừng sách Sơn Nam có nhiều hoa trái lạ
Có tục lệ ăn trộm, có vọc nước giỡn trăng
Bà chúa Hòn, xóm Bàu Láng
Theo chân người tình với một mảnh tình riêng...
Được dạo chơi cùng chim quyên xuống đất
Gặp Gia Định xưa, gặp Bến Nghé xưa
Đồng bằng sông Cửu Long và chuyện xưa tích cũ
Người anh hùng dân chài bạt vía giặc xâm lăng.
Tôi lạc vô rừng sách Sơn Nam
Muốn trú ngụ nhiều ngày trong ấy?
Sơn Nam cười, tay vẫy vẫy
Trời nước bao la là nơi gặp gỡ bạn bè
(*) Những chữ in đứng là tên các tác phẩm của nhà văn Sơn Nam.
NGUYỄN VŨ TIỀM