Từ khóa: #lễ tưởng niệm

Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch thường trực Uỷ ban ATGT Quốc gia Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại Lễ tưởng niệm. Ảnh: VOV

Hành động để tạo lập môi trường giao thông an toàn

Tối 19-11, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia tổ chức lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông (TNGT) năm 2022, với chủ đề xây dựng văn hóa giao thông trên tinh thần “Tưởng nhớ người đi vì người ở lại”.  
Em Tạ Thị Thanh Thủy (thứ 2 bên phải) chia sẻ động lực  tiếp tục học tập tại buổi nhận học bổng tiếp sức đến trường

Chung sức vượt qua nỗi đau

Hôm nay, 19-11, lần thứ hai, TPHCM tổ chức lễ tưởng niệm đồng bào tử vong, cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19. Hơn 1 năm trước, từ ý tưởng, đề xuất của Báo SGGP, TPHCM tổ chức lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid -19. Với nhiều gia đình, dù nỗi đau mất đi người thân vẫn chưa thể nguôi ngoai, nhưng với tình yêu thương, sự chung tay chăm lo của toàn xã hội, họ đã nỗ lực vươn lên để cuộc sống hôm nay thêm ý nghĩa. 
Điểm tin SGGP Online ngày 31-12-2021

Điểm tin SGGP Online ngày 31-12-2021

“Đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 khốc liệt” là một trong 10 sự kiện nổi bật của TPHCM năm 2021; TPHCM: Chính thức cho học sinh các khối 7, 8, 9, 10, 11 và 12 đến trường học trực tiếp từ ngày 4-1-2022; UBND TPHCM chỉ đạo thu hồi dự án rộng hơn 8.900m² ở cạnh hồ Con Rùa; Nhiều thách thức đối với báo chí hiện đại; Bắt khẩn cấp người cha trong vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành dẫn tới tử vong… là những nội dung đáng chú ý có trong Điểm tin SGGP Online ngày 31-12-2021.
Nên có không gian, địa điểm lắng đọng để tưởng nhớ

Nên có không gian, địa điểm lắng đọng để tưởng nhớ

Ngày tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19 đã được tổ chức một cách thành kính, trang nghiêm. Một sự kiện quy tụ tâm trí mọi người hướng lòng về những mất mát, đau thương. Mối dây liên hệ duy nhất chính là nghĩa đồng bào và niềm đau thương của cả dân tộc.
Thắp nén tâm hương tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh do dịch Covid-19

Thắp nén tâm hương tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh do dịch Covid-19

Trong buổi lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh do đại dịch Covid-19 vào tối ngày 19-11, người dân trên mọi miền đất nước đã dành những giây phút lắng đọng, thành kính dâng hương, dâng hoa, tắt đèn, thắp nến, thả hoa đăng tưởng nhớ, tri ân và tiễn biệt hơn 23.000 người tử vong trong đại dịch Covid-19.
Mất mẹ, mất cả bầu trời…

Mất mẹ, mất cả bầu trời…

“Ngày thứ ba, 23-11 tới đây là 100 ngày mất của mẹ, 131 ngày mất của cha tụi em. Phòng trọ này nhỏ lắm, ba chị em sẽ đưa nhau về bên nhà bác làm mâm cơm cúng mẹ”, ngồi giữa nền nhà còn ngổn ngang mền gối, sách vở, Phạm Trần Anh Thư (23 tuổi) nói, mắt đỏ hoe. Em gái Phạm Trần Anh Thùy (11 tuổi) bên cạnh bật khóc, mặc chị dỗ dành… 
Thưa ba mẹ, con đi!

Thưa ba mẹ, con đi!

Đưa tay vuốt mấy tấm bằng khen có tên con trai, mắt bà Huỳnh Thị Thùy Dương (khu phố 5, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TPHCM), mẹ của Nguyễn Thành Đạt, chiến sĩ dân quân phường Tân Tạo, ngân ngấn lệ: “Nó giấu cả nhà chuyện mình mắc Covid-19. Chắc nó sợ tôi lo. Giờ thì có muốn, tôi cũng đâu còn cơ hội để lo cho con nữa”, giọng bà Dương nghẹn lại. Đạt là chiến sĩ dân quân đã mất khi chiến đấu với dịch Covid-19.
Hãy giữ cho mình ngọn nến

Hãy giữ cho mình ngọn nến

Một ngày không thể thay thế hay bù đắp cho tất cả được, mong lễ tưởng niệm này phần nào ấm lòng người ra đi, nhẹ lòng người ở lại và chúng ta của hiện tại và sau này, mỗi người hãy giữ cho mình một ngọn nến, để yêu thương, san sẻ và cùng nhau bước tiếp trong cõi nhân sinh này.
Tưởng niệm để hồi sinh

Tưởng niệm để hồi sinh

Tối 19-11, cùng với lễ tưởng niệm diễn ra tại 2 điểm cầu ở TPHCM (Hội trường Thống Nhất) và Hà Nội (Công viên Thống Nhất), nhiều nơi trong cả nước cũng đã tổ chức các hoạt động như rung chuông, thả hoa đăng… để người dân cùng cầu nguyện cho vong linh đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19.
Điểm tin SGGP Online ngày 19-11-2021

Điểm tin SGGP Online ngày 19-11-2021

SGGP Online sẽ tường thuật trực tiếp lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19; Lãnh đạo TPHCM thăm và chúc mừng Sở GD-ĐT TP nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11; Sau phản ánh của Báo SGGP: Người dân Gia Lai đã được đi đường sông qua Kon Tum thu hoạch lúa; Hôm nay 19-11, TPHCM có chỉ số UV ở mức rất cao; Đội tuyển Việt Nam ém quân tại Vũng Tàu chuẩn bị cho AFF Cup… là những nội dung đáng chú ý có trong Điểm tin SGGP Online ngày 19-11-2021.
Lời nguyện cầu tháng 11

Lời nguyện cầu tháng 11

Năm 2021 sẽ đi vào lịch sử của người dân Việt Nam như một nỗi đau thương không bao giờ quên được. Hàng chục ngàn người Việt Nam đã ra đi bởi đại dịch Covid-19. Họ đã phải rời bỏ những người thân yêu, rời bỏ ngôi nhà ấm áp, những giấc mơ đẹp đẽ mà họ đang từng ngày lao động cho giấc mơ ấy. Họ ra đi với một câu hỏi vang lên: “Vì sao chúng ta phải ra đi bằng cách chúng ta không bao giờ muốn ra đi như thế?”. 
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài

Tưởng niệm để nhắc nhớ về nỗi đau và trách nhiệm

Chiều 18-11, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài đã trao đổi với báo chí về công tác chuẩn bị cho lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19 (lễ tưởng niệm) diễn ra vào tối 19-11.
Nghi thức sẽ diễn ra tại lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19 vào tối nay 19-11 tại Hội trường Thống Nhất, TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nỗi đau chung của tất cả chúng ta

Tối nay, dưới ánh trăng rằm, trên thành phố chúng ta, tiếng chuông từ các ngôi chùa, giáo đường, tiếng còi từ các tàu thuyền sẽ cất lên; hoa đăng trên dòng kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè và kênh Tàu Hủ - Bến Nghé sẽ thắp sáng để bày tỏ lòng tưởng nhớ và sự hiệp thông với đồng bào, đồng chí.
Điểm tin SGGP Online ngày 18-11-2021

Điểm tin SGGP Online ngày 18-11-2021

Để người mất nhẹ gót trở về lòng đất mẹ; Quận 3 tổ chức thả đèn hoa đăng tưởng niệm tại chùa Pháp Hoa; Quảng Ngãi: Sạt lở nghiêm trọng bờ sông Trà Bồng; Truy bắt nhóm đối tượng dùng hung khí truy sát nhóm thanh niên ở sân bóng đá mini; Việt Nam trúng cử thành viên Hội đồng Chấp hành UNESCO… là những nội dung đáng chú ý có trong Điểm tin SGGP Online ngày 18-11-2021.

Tưởng niệm để nhắc nhớ và xoa dịu nỗi đau

Tưởng niệm để nhắc nhớ và xoa dịu nỗi đau

Báo Sài Gòn Giải Phóng ngày 6-10-2021 đã đề xuất có ngày tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19. Đề xuất nhân văn trên đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TPHCM và sự đồng thuận của nhiều tầng lớp nhân dân trong cả nước, đặc biệt trên địa bàn TPHCM và các tỉnh, thành phố phía Nam.
Cùng tắt đèn và thắp nến tưởng niệm đồng bào tử vong do Covid-19

Cùng tắt đèn và thắp nến tưởng niệm đồng bào tử vong do Covid-19

TPHCM vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và người dân trên địa bàn TPHCM vào lúc 20 giờ 30 ngày 19-11 tắt đèn và thắp nến tại khu vực công cộng, đường đi bộ, công viên, khu dân cư, căn hộ, văn phòng, nhà dân… để tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ hy sinh và đồng bào tử vong trong đại dịch Covid-19.
Giọt nước mắt rơi vào trong tranh

Giọt nước mắt rơi vào trong tranh

Thành phố vượt qua những ngày “mưa bão” từ cuộc chiến chống dịch, các hoạt động dần được nới lỏng…, nhưng nỗi buồn cứ len lỏi, tưởng chừng như mới hôm qua. Đó là dòng nước mắt từ những cuộc đời có thật rơi vào từng đường cọ, nét vẽ của họa sĩ Lê Sa Long.