Lời thề giữa biển

Minh Ngọc
Lời thề giữa biển

Trong những ngày Trung Quốc đưa trái phép giàn khoan Hải Dương - 981 vào vùng biển thuộc chủ quyền nước ta vào tháng 5-2014, các chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 2 (CSB2) đã có mặt ngay từ ngày đầu để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Trong thời điểm ấy, có 3 chiến sĩ CSB xuất sắc của Vùng CSB2 đã vinh dự được kết nạp Đảng ngay trên vùng biển Hoàng Sa…

Thiếu úy chuyên nghiệp Bùi Ngọc Long còn rất trẻ, mới 23 tuổi đời. Quê Long ở Hải Phòng nên từ nhỏ đã mê được làm bộ đội hải quân. Trong lần đang đi làm nhiệm vụ bảo vệ tàu thăm dò dầu khí trên biển, Long được lệnh gọi về gấp để đi làm nhiệm vụ đặc biệt. Vừa về đến cảng, anh cùng đồng đội vội vã lên tàu lao nhanh ra biển. Những ngày ấy, trên tàu CSB 4033, Long cùng Tổ tuyên truyền thông tin sử dụng hệ thống Vinasat 1 để truyền hình ảnh, thông tin về đất liền kịp thời, góp phần thông tin cho người dân cả nước nắm rõ tình hình diễn ra từ ngoài khơi xa. Suốt 76 ngày có mặt trên biển, một hôm trên tàu thông báo ngày mai sẽ làm lễ kết nạp Đảng cho Long… Nghe tin này, trái tim Long đập mạnh. Giáp mặt với kẻ xấu anh không hề run sợ mà nghe tin được vào Đảng, anh hồi hộp lạ thường.

Thiếu úy Bùi Ngọc Long (giữa) trong ngày kết nạp Đảng trên tàu Cảnh sát biển 4033.

Anh bộc bạch: “Được kết nạp Đảng trên biển là niềm vinh dự to lớn mà không phải ai cũng có được…”. Hôm ấy, vào khoảng 4 - 5 giờ chiều, lễ kết nạp Đảng được tổ chức trang trọng ngay trên boong tàu, có đầy đủ ảnh Bác và cờ hoa. Buổi lễ diễn ra với các nghi thức như trên bờ, đặc biệt còn có sự chứng kiến của khoảng 30 người là đồng đội và các nhà báo trong, ngoài nước. Đứng dưới cờ Đảng, Long xúc động đọc lời thề thiêng liêng. Lời thề của anh hòa trong tiếng sóng biển càng làm cho buổi lễ kết nạp trở nên thiêng liêng hơn bao giờ hết.

Cùng trang lứa với Long là thiếu úy chuyên nghiệp Võ Đình Trung, 23 tuổi, quê Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cũng vừa được kết nạp Đảng trên biển. Học xong lớp 12, Trung xung phong đi nghĩa vụ quân sự, sau đó được cử đi học khóa huấn luyện vận hành máy thuộc trung tâm huấn luyện của Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân. Sau khi học xong lớp vận hành máy, Trung được phân công về tàu CSB 4032. Mọi người vẫn còn nhớ khi tàu CSB 4032 của Võ Đình Trung bị tàu Trung Quốc đâm thẳng vào mạn sườn phải khiến con tàu chòng chành và hư hỏng nặng, nhưng Trung vẫn cùng đồng đội vận hành máy nhịp nhàng để đảm bảo cho con tàu chạy tốt.

Sau 75 ngày làm nhiệm vụ trên biển, Trung được kết nạp Đảng ngay trên con tàu còn mang đầy thương tích ấy. Anh mới báo tin vui: “Tôi vừa được chuyển sang làm việc tại tàu CSB 8002 mới đóng xong rất hiện đại. Con tàu mới cũng tạo điều kiện thuận tiện hơn cho lực lượng CSB làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo…”


Minh Ngọc

Tin cùng chuyên mục