Lũng núi dã quỳ

Em về lúc nào mà tôi không biết
Em đi mà tôi đâu có hay
Trời mùa xuân, ngày trong veo phố núi
Nên tôi thấy
Vệt khói phi cơ trên bầu trời bay
Minh họa: THIÊN LỘC
Minh họa: THIÊN LỘC
Ừ thì - em đi
Nhớ mưa chiều cố xứ
Còn tôi - ở lại
Trông ngóng - gió viễn du
Nắng mùa giêng vẫn vàng thơm hoa cúc
Bên hiên nhà ai, tôi ghé thăm
Mẹ đứng nhìn chậu đào trổ lá
Nhờ bàn tay quen mang ra vườn trồng
Em đi rồi gió qua đồi - lầm lũi
Bạn bè đọc thơ - trăng rằm
Có dã quỳ khô - lũng núi
Chờ mọc nhánh - mùa sau

Vẫn biết
Em đi  
Em về - vội vã
Lật đật thế nào 
Tôi cũng chậm bước chân
Dù thời gian sẽ qua - lòng ta không mất
Minh triết cỏ cây
Lũng núi - dã quỳ khô

Tin cùng chuyên mục