
HLV Sir Alex sẽ phải gọi lạitiền đạo Louis Saha (trái) trong trận tiếp Portsmouth trên sân nhà.
- STAR SPORT trực tiếp lúc 22 giờ ngày 4-11
Thủ quân Portsmouth Dejan Stefanovic lớn lối tuyên bố sẽ gây cú sốc cho Manchester Utd trong cuộc đụng độ cuối tuần này, nhưng rất khó để tin vào một kết quả hòa trên sân Old Trafford khi Sir Alex Ferguson quyết định tung đội hình mạnh nhất.
Trong chuyến đi Copenhagen hôm giữa tuần, Sir Alex đã gây ngạc nhiên khi cho nghỉ phần lớn các trụ cột và hậu quả là Manchester Utd phơi áo 0-1 ở Champions League.
Trò chơi dại dột đó sẽ không lặp lại và cuối tuần này, ông sẽ phải gọi lại Paul Scholes, Louis Saha, Gary Neville, Rio Ferdinand, Patrice Evra và Ryan Giggs, những cầu thủ đã vắng mặt hoặc chỉ đá dự bị ở Copenhagen. Tuy nhiên, Neville và Giggs nhiều khả năng vắng mặt, trong lúc Ole Gunnar Solskjaer bị đau gân kheo.
Thực tế là những mất mát đó chẳng gây chút lo lắng nào cho đội chủ sân Old Trafford khi cỗ máy tấn công vẫn đang vận hành tốt và Wayne Rooney tiếp tục tỏa sáng với hattrick trong trận thắng 4-0 trên sân Bolton tuần trước.
Đối đầu trực tiếp 19-12-1987 Portsmouth-Man.Utd 1-2 |
Portsmouth du hành lên phía Bắc với niềm tin vào khả năng phòng thủ của mình dù họ đã để lọt đến 8 bàn ở Old Trafford trong 3 mùa bóng qua.
Hậu vệ cánh Stefanovic nói: “Chúng tôi đang chơi tốt, đang ghi bàn đều đặn và có trong tay đội hình nhiều cầu thủ xuất sắc. Tuyến tiền vệ chúng tôi chơi cật lực, gắn kết, còn hàng phòng thủ thì siêu đẳng. Rõ ràng lúc này, chúng tôi có nhiều tài năng và tự tin hơn bao giờ hết. Old Trafford là một nơi đầy hiểm họa nhất là khi bạn đánh mất sự tự tin. Ví dụ năm qua khi đến đấy, chúng tôi đang thua liên tục và kết quả là thua dễ 0-3. Nhưng bây giờ thì khác. Nhìn vào đội, chúng tôi có những cầu thủ dữ dằn và một đội hình dữ dằn. Thời điểm này, đội lại đầy tự tin và đó là cơ sở để tìm kiếm chiến thắng!”.
Quả là cao ngạo bởi Portsmouth đã không thắng được Manchester trong gần nửa thế kỷ, trong lúc họ đối mặt với một số tổn thất ở hàng thủ khi trung vệ Linvoy Primus bị chấn thương, còn hậu vệ cánh Glenn Johnson nhiều khả năng sẽ vắng mặt. Mất hai vị trí xung yếu bên cánh phải đó, Portsmouth sẽ trở thành miếng mồi ngon cho Ronaldo và Rooney khai thác. Đó là lý do Sir Alex tỏ ra rất ung dung khi đối mặt với chân sút người Nigeria Kanu vốn đã ghi đến 7 bàn mùa này.
Ông nói: “Đây sẽ là một trận đấu thú vị bởi Portsmouth đang có phong độ tốt mùa này. Họ đang sở hữu một đội hình gồm nhiều cầu thủ kinh nghiệm nhưng phong độ của chúng tôi là rất tuyệt và hy vọng chúng tôi sẽ giành được kết quả thích ứng”.
Dự đoán: Manchester thắng 2-0
Nhật Tân