

“Máy bay gấu trúc” Boeing 767 của Hãng hàng không ANA (Nhật Bản) tối qua đã cất cánh tại sân bay thủ đô Tokyo sau buổi lễ đưa tiễn đầy màu sắc (ảnh) để đến Trung Quốc. Hãng hàng không ANA đã tặng chiếc máy bay này cho Trung Quốc để kỷ niệm mối quan hệ hữu hảo của hàng không Trung Quốc và Nhật Bản trong suốt 20 năm qua.
Trên thân máy bay có vẽ hình một chú gấu trúc, động vật được yêu quý nhất tại Trung Quốc. Khách mời đặc biệt trên chuyến bay, ngoài phóng viên các hãng thông tấn Nhật Bản, còn có 2 thiếu nhi 4 tuổi và 16 tuổi đã vượt qua 6.000 bạn nhỏ khác, đoạt giải nhất cuộc thi do hãng ANA phát động, vẽ biểu tượng trên máy bay tặng Trung Quốc.
N.P. (theo THX)
Bầu cũng diện
Các bà bầu ở Bệnh viện Hải Khẩu, thủ phủ tỉnh Hải Nam (Trung Quốc), vừa tổ chức một cuộc thi vui nhộn, trình diễn đủ kiểu trang phục với tiêu chí thoải mái nhất khi mang bầu và thi vẽ các nhân vật hoạt hình lên... bụng bầu. Có lẽ là năm “heo vàng” và bà bầu nào cũng mong kịp sinh con trong năm nay nên phần lớn các nhân vật hoạt hình được vẽ đều là... heo.
K.V. (theo THX)
Hóa đơn rượu 210.000 USD
Một doanh nhân người Trung Đông vừa chi hóa đơn 210.000 USD tại một quán rượu ở London (Anh) sau 5 giờ nhậu vodka và champagne. Chủ quán rượu Crystal này (nơi thường lui tới của Hoàng tử Harry) cho biết, trong hơn 20 năm qua, ông chưa từng thấy hóa đơn rượu nào nhiều như thế. Buổi nhậu gồm 9 nữ và 8 nam, mở đầu với chai rượu trắng 50 USD, sau đó mỗi người một chai Dom Perignon giá 1.400 USD/chai, đến các loại champagne 60.000 USD/chai, vodka 2.800 USD/chai. Hóa đơn tổng cộng gồm thuế VAT và tiền phục vụ lên đến 210.000 USD.
Q.M. (theo News 24)
Mất 6.000 USD vì xúc phạm đồng nghiệp
Chỉ vì gọi một nữ đồng nghiệp bằng một cái tên xấu mà anh Hung, nhân viên thu ngân tại một nhà hàng thức ăn nhanh ở Đài Bắc, lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc), đã phải mất... 6.000 USD bồi thường. Số là anh chàng này đã gọi cô Từ, một nhân viên phục vụ, bằng cái tên là “Đi tìm thần chết”. Cô cảm thấy bị xúc phạm và đã nộp đơn kiện lên tòa án địa phương, buộc chàng trai phải trả giá cho hành động nông nổi của mình.
H.Ch. (theo China Daily)
Lưỡi to bằng chiếc xe hơi

Đó là lưỡi của một con cá voi lưng gù, mới bị giạt vào bờ biển đảo Admiralty ở Tây Nam Alaska (Mỹ). Theo của các nhà khoa học, con cá voi dài 12m này có lẽ đã chết do bị đâm vào một con tàu, sau đó xác trôi giạt vào bờ. Những tảng đá lớn ở bờ biển đảo Admiralty đã tạo thêm những cú va đập vào lưỡi cá, khiến nó sưng to cỡ một chiếc xe hơi nhỏ (ảnh). Các nhà khoa học đã giải phẫu tử thi cá để phân tích và trong vài tuần tới có thể đưa ra kết luận về nguyên nhân cái chết của con cá voi khổng lồ này.
A.H. (theo National Geographic)
Đưa lậu 870 con rùa lên máy bay
Hải quan sân bay quốc tế Chennai (miền Nam Ấn Độ) vừa bắt 2 người đàn ông đang tìm cách đưa 870 con rùa sao quý hiếm giấu trong 2 chiếc va li lên một chuyến bay đến Malaysia. Số rùa trên được cho là có xuất xứ từ Đông Nam Á và có giá trị khoảng 15.000 USD tại thị trường chợ đen. Hồi tháng 4, nhân viên hải quan ở Kuala Lumpur (thủ đô Malaysia) cũng đã phát hiện hơn 400 con rùa sao trong ngăn hành lý của một người đàn ông Ấn Độ và đã lập tức trục xuất ông này về Ấn Độ.
H.X. (theo Reuters)
Bỏ quên hành khách
Một phụ nữ mù người Pháp đã bị bỏ quên trong 8 giờ liền tại sân bay ở Oslo (thủ đô Na Uy) khi không được đón tại cổng chuyển đổi để đi tiếp chuyến bay đến Paris (Pháp).
Vào lúc 1g sáng ngày thứ hai vừa qua (giờ địa phương), cảnh sát cuối cùng đã tìm thấy người phụ nữ đáng thương 49 tuổi này do những phản hồi từ bà con của người phụ nữ tàn tật này ở Pháp vì họ không thấy bà đến Pháp trên chuyến bay. Công ty chịu trách nhiệm về hộ tống những người tàn tật trên máy bay đã gởi lời xin lỗi cho sự việc trên.
T.T.S (theo 7sur7)
Anh: Nhà báo đặt bom…thử cảnh sát!
Theo thông tin từ cảnh sát và tờ Daily Mirror, hai nhà báo Anh vừa bị bắt ở London khi họ có ý định đặt một trái bom giả tại một trạm metro (tàu điện ngầm) nhằm kiểm tra tính hiệu quả của các biện pháp an ninh. Các nhân viên metro đã phát hiện 2 người có mang gói đồ trong khu vực và đã yêu cầu 2 người cho biết họ làm gì, trước khi báo động cho cảnh sát giao thông. Hai nhà báo trên đã bị bắt tại Stonebridge Park, thuộc phía Tây Bắc London. Hiện tại, vẫn chưa cho biết danh tánh của hai nhà báo trên.
K.H (theo SudPresse)
Nhiều người “chê” toàn cầu hóa
Theo một cuộc thăm dò vừa công bố ở London (Anh), vấn đề toàn cầu hóa ngày càng bị “ chê” tại Mỹ và 5 nước lớn châu Âu: Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Italia và Anh. Cuộc điều tra do Công ty Harris Interactive thực hiện cho tờ Financial Times với dân cư ở 6 quốc gia trên. Kết quả cho thấy không quá 5% số người được hỏi (trừ ở ItaliaÙ) cho biết là họ “khâm phục” ảnh hưởng của các công ty lớn đa quốc gia. Gần 80% dân Anh được hỏi cho rằng các công ty đã “thu” về quá nhiều tiền và 60% trong số họ cho rằng các nhà lãnh đạo cao cấp của các công ty cần phải bị đánh thuế hơn nữa. Song song đó, cuộc điều tra cũng cho thấy dân chúng của các nước này ủng hộ việc tự do cạnh tranh. Được biết, Harris Interactive đã phỏng vấn ở mỗi quốc gia hơn 1.000 người.
H.K (theo SudPresse)
Mexico: Lần đầu tiên phát hiện vết tích khủng long ăn thịt
Các nhà khoa học thuộc Viện bảo tàng sa mạc của Mexico đã phát hiện một mảnh xương sống khủng long hóa thạch tại vùng Ocampo. Các chuyên gia khẳng định, đây là vết tích đầu tiên được tìm thấy ở Mexico của một loài khủng long ăn thịt có họ hàng với loài Tiranosaurious Rex, xuất hiện trên trái đất cách đây từ 70 đến 83 triệu năm. Hiện trên toàn thế giới chỉ có 30 mẫu vật hóa thạch của loài khủng long ăn thịt Tiranosaurious Rex, tập trung chủ yếu ở Mỹ và Canada.
C.H. (theo Reuters)
Pháp: Cảnh sát du lịch
Nhằm giúp đỡ du khách nước ngoài tránh nạn cướp giật hay hành hung, chính quyền thủ đô Paris vừa thành lập một lực lượng cảnh sát đặc biệt. Lực lượng trên chỉ gồm 125 nhân viên nhưng được đào tạo bài bản biết sử dụng khoảng 20 ngôn ngữ phổ biến trên thế giới và cả ngôn ngữ cử chỉ của người khiếm thính.
Theo thống kê, mỗi năm có khoảng 20.000 lượt du khách đến các đồn cảnh sát khai báo bị mất cắp hoặc bị cướp giật trên đường phố Paris. Du khách từ châu Á là đối tượng hàng đầu của các nhóm cướp giật.
N.P. (theo THX)
Hungary: Hàng trăm người chết vì nắng nóng
Hãng tin BBC sáng nay đưa tin, các thống kê của Viện Sức khỏe môi trường Hungary cho biết, trong tuần qua ở nước này có đến 500 người đã chết vì nắng nóng, trong đó 230 người ở miền Trung.
Đây là đợt nắng nóng gây chết người nhiều nhất ở Hungary trong những năm gần đây. Ở thành phố miền Nam Kiskunhalas, nhiệt độ đã lên đến kỷ lục 41,8OC khiến nhiều người phải nhập viện, phần lớn là người cao tuổi.
H.X. (theo BBC)