Đầu thú muộn

Hồi 8g30, do có mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Trần Bảo Vân (38 tuổi, ở TP. HCM) đã cầm 1 ca a xít vào nhà bếp quán ăn Câu lạc bộ Không quân, ở đường Thăng Long (phường 4, quận Tân Bình) tạt vào mặt chị Võ Thị Thái Ngọc (28 tuổi) gây phỏng nặng.

Em của Ngọc tên Võ Thị Phương Thảo (25 tuổi) đứng kế bên cũng bị bỏng tay, chân phải đi cấp cứu. Sau khi gây tội ác, Vân tới công an đầu thú nhưng chắc chắn với hành vi thâm độc này, y khó được khoan hồng. (V.D.)

Trả thù độc

Tối hôm qua, Trịnh Công Sơn (15 tuổi, ở TP. Nha Trang) tìm Nguyễn Văn Thành (17 tuổi, ngụ cùng khóm Trường Sơn) dùng dao nhọn đâm 1 nhát vào ngực khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu. Được biết trước đó hơn 1 giờ, Thành đã đánh em trai của Sơn là Trịnh Công Minh (12 tuổi) nên hắn trả thù. Công an đang điều tra. (N.K.)

Yêu sớm

21 tuổi, Nguyễn Tấn Lời (quê Bến Tre) rời gia đình tới làm việc tại huyện Thuận An (tỉnh Bình Dương) và yêu say đắm cô Lê Thị Hoa (17 tuổi, quê Thanh Hóa). Dịp tết tới, Hoa đòi về quê mà Lời không ngăn cản được, nên luôn nghĩ cô muốn chia cắt tình duyên.

Trong một khoảnh khắc quẫn trí vì yêu, Lời đã rút dao đâm Hoa và dùng khăn siết cổ cô cho đến chết, sau đó anh ta tự uống 25 viên thuốc ngủ để “đoàn tụ”. Hôm qua, công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp Lời, nhờ mọi người kịp thời phát hiện đưa đi cấp cứu, nên hắn vẫn còn sống. (N.P.)

Tự sa lưới

Đào Văn Tuân (24 tuổi), Nguyễn Văn Cương (31 tuổi, cùng quê Hà Tây) và Trần Văn Bình (27 tuổi, quê Nam Định) cùng tới đóng giày thuê tại cửa hàng của chị Nguyễn Thị Thanh, ở thị trấn Yên Viên (Hà Nội). Trong thời gian hành nghề, Tuân và Bình đã “bí mật” trộm cắp da và đế giày mang đi bán để “kiếm thêm”.

Khi tết cận kề cần nhiều tiền ăn chơi, Tuân đã rủ Cương dùng thủ đoạn đe dọa tố công an hành vi trộm cắp để tống tiền Bình. Hôm qua, công an đã bắt quả tang vụ án cưỡng đoạt tài sản trên và tạm giữ luôn cả 3 đối tượng để định tội. (N.P.)

Cướp hung bạo

Hồi 20g, chị Nguyễn Thị Hậu Em (23 tuổi, quê Bến Tre) đang ngồi uống nước và nói chuyện ĐTDĐ ở quán cà phê của chị Nguyễn Thị Thắm, ở xã Thuận Giao (tỉnh Bình Dương) bất ngờ bị một đối tượng đập chai nước ngọt vào đầu cướp mất chiếc điện thoại. Hôm qua, Công an huyện Thuận An đã điều tra truy bắt được tên cướp hung bạo 31 tuổi, tên Nguyễn Ngọc Minh (tự Minh Ù) để trị tội. (N.K.)

Thương không nổi

Nguyễn Thương Mến (24 tuổi , ở tỉnh Đồng Tháp) thường phóng xe máy tốc độ cao, khiến không ít người hết hồn khi bị hắn qua mặt. Tối hôm qua, lúc 20g10, trên đường nông thôn thuộc thị trấn Mỹ An (huyện Tháp Mười), Mến phóng như điên, không làm chủ được tay lái, đụng phải ông Trần Văn Tư (49 tuổi, người địa phương) đang đi bộ bên đường, khiến nạn nhân phải chết trong bệnh viện. Công an đang lập hồ sơ giải quyết. (V.D.)

Hết tết

Từ lâu, Nguyễn Thị Hiền (34 tuổi, ở TP. HCM) đã tổ chức “kinh doanh” một ổ cờ bạc tại nhà riêng trên đường Trường Chinh, thuộc phường 12 (quận Tân Bình) từ 14g tới 24g mỗi ngày, đảm bảo có thu nhập cao để xài tết.

Thế nhưng hôm qua, Công an TPHCM đã tổ chức bắt quả tang tại nhà Hiền 12 con bạc đang sát phạt, thu giữ hơn 5 triệu đồng, 800 USD, 7 ĐTDĐ, 9 bộ bài và chuyển giao vụ án cho cơ quan chức năng định tội. (A.K.)

Tin cùng chuyên mục