Quá tang thương

N.K.)

Anh Nguyễn Văn Đủ làm lò gạch lớn với trữ lượng 300 ngàn viên, thuê đất đốt gạch tại thôn Cổ Chai, xã Châu Can (huyện Phú Xuyên, tỉnh Hà Tây) tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động ở địa phương. Chiều qua lúc hơn 15g, khi mẻ gạch đã ra lò, một số công nhân hợp đồng tự do đang dọn dẹp xỉ than thì không may 1 bức tường lò sập xuống, đè chết tại chỗ 5 phụ nữ và bà Đỗ Thị Tập bị thương nặng phải đi cấp cứu. Cơ quan chức năng đang phối hợp giải quyết hậu quả tang thương trên. (N.K.)

Nhờ phải trộm

Do có hẹn đi chơi với người yêu vào đêm khuya nên Nguyễn Đắc Dũng (25 tuổi, ở Hà Nội), là nhân viên bảo vệ của Công ty T&C, ở phường Thụy Khuê, đã cởi áo đồng phục nhờ em trai là Nguyễn Văn Hải (21 tuổi) trực bảo vệ hộ. Sau khi “nắm bắt” tài sản từng phòng,

Hải đã dùng chìa khóa vạn năng mở phòng kế toán trưởng, cuỗm 1 máy tính xách tay đắt tiền mang về nhà cất giấu, sau đó trở lại phá đồ đạc trong phòng “đổ lỗi“ cho kẻ trộm. Hôm qua, Công an quận Tây Hồ đã vạch mặt kẻ dựng hiện trường giả trên và thu máy vi tính trả cho bị hại. (V.D.)

Bắn nhầm

Anh La Văn Đạo (44 tuổi, ở Quảng Ninh) là công an viên xã Đạp Thanh, nhưng lại “có máu” săn bắn thú rừng trái phép bằng súng tự chế. Hồi 20g, Đạo cầm súng đi đêm trong địa bàn xã nhà, tới khu vực Khe Quăn có nhiều thú, anh đã nổ súng bắn nhầm, làm chết cậu con trai tên La Văn Bằng (20 tuổi). Công an huyện Ba Chẽ đang làm rõ để xử lý. (V.D.)

Bắt đại vương

Nguyễn Quốc Đại Vương (22 tuổi, ở TP.HCM) từ nhỏ hay chơi kiểu “đàn anh”, chỉ ham ăn chơi, mà không thích lao động. Đêm khuya, Đại Vương giả làm khách vãng lai tới Bến xe An Sương, thuê người đi xe máy chở về một địa chỉ “ma” ở huyện Hóc Môn.

Tới địa bàn xã Nhị Bình vắng vẻ, Vương đã rút dao nhọn đâm người lái xe để cướp phương tiện và tài sản. Rất may, bác tài xe ôm có nghề, né được nhát dao hiểm và tri hô để quần chúng trong khu vực bắt Vương giao công an trị tội. (N.K.)

Đòi cầm… tù

Buổi sáng, Huỳnh Minh Tuấn (21 tuổi, quê Quảng Ngãi) mang máy vi tính tới tiệm cầm đồ của anh Nguyễn Xuân Kha trên đường Lê Đức Thọ (quận Gò Vấp, TP.HCM) thế chấp để vay tiền, nhưng không được ông chủ chấp nhận vì máy quá cũ. Tuấn bỏ đi, sau đó quay lại mang theo xe máy xin cầm cố. Nhưng do xe của Tuấn không có giấy tờ chứng nhận chủ quyền, nên anh Kha lại lắc đầu. Cuối cùng, Tuấn rút ra con dao đòi Kha phải… đổi ra tiền. Hôm qua, Tuấn đã bị công an tạm giữ. (Tr.K.)

Đưa cũng đánh

Hồi 4g sáng, Trần Quốc Cường (22 tuổi, quê Hà Tĩnh) cùng chị ruột đi xe đạp tới khu vực đường Kinh Nước Đen, thuộc phường Bình Hưng Hòa A (quận Bình Tân, TPHCM) bị 3 thanh niên đi xe máy chặn đường, dùng tay đánh vào mặt hăm dọa buộc đưa tiền. Cường móc bóp bên trong có gần 5 triệu đồng “cúng” cho chúng, vẫn bị ba tên dùng đá đập vào đầu gây thương tích nặng phải đi cấp cứu. Công an đang điều tra. (Tr.K.)

Cướp ngày

Công an huyện Thuận An (tỉnh Bình Dương) đang điều tra một tên cướp có hung khí giữa ban ngày trên quốc lộ 13, thuộc xã Thuận Giao. Nạn nhân là Trương Hữu Nhàn (38 tuổi, quê Hà Tĩnh) đi xe máy tới địa điểm trên thì bị 5 đối tượng đi xe máy chặn đường, dùng mã tấu chém vào tay và đùi anh rồi cướp giỏ xách bên trong có 12.000 thẻ cào ĐTDĐ trả trước (mệnh giá từ 20 tới 200 ngàn đồng) và một số giấy tờ, tiền mặt với tổng giá trị thiệt hại khoảng 700 triệu đồng.(A.K.)

Tin cùng chuyên mục