Kéo máy bay bằng... răng

N.P.
Kéo máy bay bằng... răng
Kéo máy bay bằng... răng ảnh 1

Trương Thiếu Hùng, biệt danh “Chàng trai rồng” đã làm mọi người tại thành phố Tương Đàm, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) ngạc nhiên với hàm răng quá khỏe của mình. Trương đã kéo chiếc máy bay Nam Xương CJ-6 nặng 1,4 tấn đi một quãng đường dài 10m (ảnh).

Trương cho biết “bí quyết” là thường xuyên ăn... trầu để có hàm răng chắc, khỏe và kéo nhiều vật nặng từ 20 năm nay. Kỷ lục gần nhất của Trương là kéo chiếc xe hơi Lincoln nặng... 4 tấn.

N.P. (theo THX)

Heo phát sáng sinh con phát sáng

Kéo máy bay bằng... răng ảnh 2

Một heo mẹ có khả năng phát ánh sáng xanh đã sinh 2 con có những đặc điểm biến đổi gien giống hệt mẹ. Giáo sư Liu Zhonghua thuộc Đại học Nông nghiệp Đông Bắc ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, cho biết, khi được chiếu tia cực tím, mõm, chân và lưỡi 2 heo con đều phát ánh sáng xanh.

Hai heo con này là kết quả lai tạo giữa heo mẹ biến đổi gien và heo bố bình thường. Heo mẹ là 1 trong 3 con heo có khả năng phát sáng, được sinh ra nhờ công nghệ cấy protein phát sáng xanh vào bào thai.

A.V. (theo Reuters)

Tìm lại được 2 tranh của Picasso và Portinari

Kéo máy bay bằng... răng ảnh 3

Cảnh sát Brazil vừa tìm lại được 2 bức tranh của 2 danh họa Pablo Picasso và Candido Portinari. Đây là 2 bức tranh bị mất cắp ở Bảo tàng Nghệ thuật đương đại Sao Paulo. Bức “Chân dung Suzanne Bloch” (ảnh) của Picasso trị giá hơn 50 triệu USD và bức của Portinari “O Lavrador de Cafe” trị giá 5-6 triệu USD. Có 2 nghi phạm bị bắt nhưng cảnh sát chưa công bố danh tính.

Theo tiết lộ của các nhân viên điều tra, ảnh chụp từ camera của bảo tàng cho thấy, 3 tên trộm đột nhập vào bảo tàng sau khi lọt qua cửa bảo vệ mà không bị phát hiện, chúng lên tầng trên cùng lấy cắp tranh và thoát ra ở một phòng khác.

P.N. (theo AP)

Cá mọc... sừng

Saibi Ramli, một người dân ở làng Siburan, thuộc thành phố Kuching, tỉnh Sarawak (Đông Malaysia), đã bắt được một chú cá có chiếc sừng dài 2,5cm trên đầu. Saibi gọi đây là “chú cá may mắn” và cho biết từ nhỏ đến lớn anh mới nhìn thấy chú cá kỳ lạ như vậy. Saibi cho biết, anh câu được chú cá ở hồ phía sau nhà và có rất nhiều người muốn mua “chú cá may mắn” với giá cao nhưng anh cương quyết từ chối.

A.V. (theo NST)

Tin cùng chuyên mục