
7 giờ sáng, thao trường kiểm tra bắn súng tiểu liên AK của chiến sĩ mới thuộc Đại đội 2, Phân đội Công binh 25 (Đoàn 5, Quân khu 7) rực rỡ khẩu hiệu “Thực hiện đúng động tác, bình tĩnh, tự tin, quyết tâm bắn giỏi”.

Các chiến sĩ Đoàn 5 thi bắn súng AK.
Cuộc kiểm tra bắn đạn thật bắt đầu. Từng đợt các chiến sĩ lần lượt vào tuyến nhận đạn, tuyến chờ đợi, tuyến xuất phát, tuyến bắn. Ánh mắt của tất cả các chiến sĩ đều dồn vào 8 chiến sĩ bắn loạt đầu, những tiếng điểm xạ vang lên đanh giòn từ tuyến bắn.
Tại vị trí chờ đợi, có nhiều tiếng rì rầm phán đoán kết quả của đợt bắn. Chiến sĩ Trần Quốc Bảo (quê ở huyện Củ Chi, TPHCM) cho biết: “Thật là hồi hộp chờ đợi đến lượt mình lên bắn đạn thật. Nhưng em tin rằng, sau khi luyện tập thuần thục, từ giương súng, ngắm bắn đến nín thở tăng tay cò, chúng em quyết tâm giành được những bông hoa điểm giỏi tại đơn vị”.
Khẩu lệnh của người chỉ huy vang lên: “Thôi bắn, tháo đạn, khám súng”. Cả thao trường lặng đi hồi hộp chờ đợi báo bia. Kết quả là 4 bệ giỏi, 4 bệ khá. Những tràng vỗ tay vang lên phần nào giảm đi sự căng thẳng của những chiến sĩ chuẩn bị lên bệ bắn đạn thật…
Buổi bắn đạn thật kết thúc, nhiều chiến sĩ đã vinh dự và tự hào được gắn trên ngực những bông hoa điểm giỏi lấp lánh. Chiến sĩ Lê Hồng Sang (huyện Hóc Môn, TPHCM) gạt nhẹ những giọt mồ hôi trên trán, hào hứng cho biết: “Viên đạn cuối cùng, đường ngắm đã chính xác, đang từ từ tăng tay cò thì mồ hôi em túa ra, trống ngực đánh thình thịch. Lúc ấy, em chợt nhớ đến câu khẩu hiệu “Bình tĩnh, tự tin, quyết tâm bắn giỏi” nên cố gắng chỉnh lại đường ngắm và bấm cò… Được là “bông hoa điểm giỏi”, em thật vui và hãnh diện”.
DUY HIỂN