Mùa hạ trong nhau

Anh giữ giùm em một mùa hạ rực màu
Hoa phượng cháy đến kiệt cùng thương nhớ
Bài thơ viết tặng nhau như vẫn còn dang dở
Ve gọi hạ về khản giọng giữa vòm cây
Mùa hạ trong nhau

Em giữ giùm anh một tháng bảy mong manh
Anh khờ dại còn em ngây thơ quá
Một cái nắm tay cũng giật mình run rẩy
Tuổi học trò như mây trắng trôi qua
Anh của bây giờ khác anh của ngày xưa
Nhàu nhĩ suy tư những cuộc tình dang dở
Em trăn trở điều gì trong đôi mắt ấy?
Phượng vẫn cháy kiệt cùng chỉ chúng mình không
Không có mùa hạ đầu tiên hay mùa hạ cuối cùng
Chỉ chúng mình già nua hoặc chúng mình vụng dại
Chúng mình ngày xưa hay chúng mình hiện tại
Có trong nhau một mùa hạ kiệt cùng

Tin cùng chuyên mục