"Nắng hạ" sẻ chia yêu thương

Từ 17 giờ ngày 6-4, hội trường Trường Đại học Luật TPHCM đã rộn ràng bước chân của sinh viên đến với đêm nhạc mang tên Nắng hạ. Điều đặc biệt, mỗi một khán giả trẻ chỉ cần đăng ký xem chương trình là đã tự động góp thêm chi phí hỗ trợ người khó khăn.

1. Đến với đêm nhạc miễn phí này, các bạn sinh viên đã được thưởng thức những ca khúc về tình yêu quê hương, khát vọng tuổi trẻ, tình yêu đôi lứa như Đôi mươi, Giấc mơ nhỏ xinh, Ngày chưa giông bão, Hương cỏ hoa, Quả tim màu lửa, Nước ngoài, Đời là giấc mơ… Ca sĩ - nhạc sĩ Võ Việt Phương trình bày các sáng tác Tạm biệt cha đi, Sài Gòn vắng em, Hát với anh, Những ngày yêu em, Vì anh biết…

Ca sĩ khách mời Grey D (cựu thành viên nhóm Monstar) khiến hội trường vỡ òa với Dự báo thời tiết hôm nay mưa, Giữ lấy làm gì, Có hẹn với thanh xuân... Hòa vào chương trình còn có những tiết mục tâm huyết của sinh viên Câu lạc bộ Guitar Trường Đại học Luật TPHCM, Đại học Kinh tế Tài chính, Đại học Hồng Bàng.

Khi nghe thông tin từ ban tổ chức, tổng số tiền quyên góp được từ đêm nhạc là gần 100 triệu đồng, các bạn trẻ òa lên vui mừng, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Số tiền ủng hộ từ đêm nhạc sẽ được dành tặng cho Quỹ Cơm có thịt (Quỹ Trò nghèo vùng cao) và quán cơm Nụ Cười (Quỹ Bông Sen). 365 vé được phát ra tặng sinh viên tương ứng với hơn 14 triệu đồng, cùng 80 triệu đồng từ phụ huynh học sinh mừng sinh nhật tuổi 50 của thầy giáo Võ Anh Triết và thầy đã dùng số tiền này để ủng hộ chương trình.

Nguyễn Nhã Tuyền, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Guitar Trường Đại học Luật TPHCM, bày tỏ: “Qua chương trình, những người trẻ có dịp kết nối, cùng nhau sẻ chia với người khó khăn. Đây là những điều tuyệt vời nho nhỏ mà tôi nghĩ những đêm nhạc do người trẻ thực hiện có thể làm được”.

2. Nắng hạ là đêm nhạc miễn phí do những người trẻ sinh sau năm 2000 tổ chức nhằm góp phần hỗ trợ các hoạt động từ thiện. Để tổ chức đêm nhạc chất lượng, các ban nhạc và ca sĩ trẻ đã tập luyện hơn 1 tháng qua.

Bạn Nguyễn Quang Đức, Phó chủ nhiệm CLB Guitar và là sinh viên năm 3 Trường Đại học Luật TPHCM, cho biết: “Các thành viên CLB liên tục tập luyện nhiều ngày, bên cạnh việc học tập ở trường. Những sẻ chia này dù chưa phải quá lớn nhưng cũng là cách để tụi mình có thể góp phần nhỏ trong khả năng, cùng chung tay với quán cơm Nụ Cười, Quỹ Cơm có thịt”.

Nắng hạ cũng là đêm nhạc đầu tiên trong dự án dài hơi Võ Việt Phương Unitour do ca sĩ - nhạc sĩ Võ Việt Phương khởi xướng và kết hợp cùng nhiều CLB âm nhạc tại các trường đại học trên địa bàn TPHCM. Từ đây đến cuối năm, Việt Phương tiếp tục tổ chức thêm 2 đêm nhạc ứng với các mùa thu, đông. Chương trình dự kiến tiếp tục kéo dài vào năm sau. Các đêm diễn trong dự án không bán vé mà với mỗi đơn đăng ký của sinh viên tham dự, ban tổ chức góp 40.000 đồng vào 2 quỹ thiện nguyện.

Võ Việt Phương cùng các bạn sinh viên thực hiện chuỗi dự án đêm nhạc miễn phí tại các trường đại học gây quỹ giúp cộng đồng

Võ Việt Phương cùng các bạn sinh viên thực hiện chuỗi dự án đêm nhạc miễn phí tại các trường đại học gây quỹ giúp cộng đồng

Nắng hạ tượng trưng cho sự cháy bỏng, khát khao của tuổi trẻ. Hơn 1 tháng qua, tụi em đã tập luyện không ngừng để mang đến trải nghiệm âm nhạc tốt nhất cho khán giả. Chúng em xem đây là đêm diễn đặc biệt, nơi được cùng nhau làm việc ý nghĩa cho cộng đồng. Mọi thứ xuất phát từ tình yêu âm nhạc và thông qua âm nhạc giúp những hoàn cảnh khó khăn. Chắc chắn dự án sẽ kéo dài để liên tục gây quỹ, giúp được nhiều người hơn”, Việt Phương bày tỏ.

Nhạc sĩ Nguyễn Dân, Giám đốc âm nhạc chương trình, chia sẻ: “Việc các bạn mang âm nhạc chia sẻ với cộng đồng là điều đáng quý. Những ca khúc đã hát trên sân khấu ấy mang theo những trái tim ấm áp, biết lan tỏa yêu thương, tạo nên sự lan tỏa cho nhiều người trẻ khác”.

Trong đêm nhạc, ca khúc Tạm biệt cha đi do Võ Việt Phương thể hiện khiến nhiều khán giả trẻ xúc động. Bài hát này Việt Phương viết từ sự kiện 13 liệt sĩ hy sinh trong vụ sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3 (tỉnh Thừa Thiên Huế).

Chị Phạm Thiên Hà, con gái liệt sĩ Phạm Văn Hướng (một trong 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong vụ sạt lở ở Rào Trăng) chia sẻ: “Tôi rất xúc động bởi ca từ và giai điệu ca khúc như nói lên câu chuyện bản thân mình và gia đình những thân nhân khác”.

Tin cùng chuyên mục