
Hà Nội ngàn năm Tổ quốc thiêng
Cháu con nối nghiệp của cha truyền
Tinh hoa Văn miếu ngời danh Trạng
Độc lập tuyên ngôn nước sáng tên
Đẹp Huế - Sài Gòn tình máu mủ
Bắc Nam sum họp chị cùng em
Thăng Long lễ hội ngàn năm tuổi
Đốt nén hương nguyền với tổ tiên
Dáng liễu Hồ Gươm năm sáu năm (*)
Thủ đô giải phóng đẹp tưng bừng
Đồng Xuân hé nụ đào tươi thắm
Tô Lịch nghiêng che má ửng hồng
Tranh tết Đông Hồ đôi cánh phượng
Ca Trù se chỉ cặp tình nhân
Ai về Hà Nội ta theo với
Nam bộ tìm ra cởi tấm lòng
—————
(*) 56 năm Ngày giải phóng thủ đô
(10-10-1954 – 10-10-2010)
PHẠM KHÁNH TOÀN
Bên hồ Đăk Mil

Ảnh: MINH NHỰT
Thiên hoàng đánh rớt mảnh trời
Xuống Đăk Mil để em ngồi soi gương
Tóc dài tha thướt liễu buông
Em xinh thế, cớ sao buồn hồ xanh?
Nẻo đời thì quá loanh quanh
Về đây đổi chút yên lành bên em
Sóng lăn tăn trải nỗi niềm
Xin em đừng vớt trăng liềm đáy sâu
Thời gian khoan vội qua mau
Xa xôi quá, biết lần sau có về?
Anh giờ lành lạnh se se
Phải em đã rải bùa mê ven hồ.
LAM GIANG