Nghệ sĩ Lan Quỳnh: Ngọn lửa opera luôn cháy trong tim

Lễ phép, khiêm tốn, có chút nhút nhát, nhưng chỉ cần bước lên sân khấu, dưới ánh đèn, Lan Quỳnh và giọng hát của cô cháy “như một ngọn đuốc”. Đó là cảm nhận của nhiều người về nghệ sĩ opera Lan Quỳnh (ảnh). Chính lòng yêu nghệ thuật từ trái tim là nguồn cảm hứng bất tận để cô hòa mình vào những giai điệu bất hủ của dòng nhạc thính phòng.

Lan Quỳnh may mắn sở hữu giọng nữ cao (Soprano), kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện, vì thế có thể hát tốt nhiều dòng nhạc. Vừa qua, Lan Quỳnh gây sốt mạng xã hội với loạt ca khúc trong phim giờ vàng Đài Truyền hình VTV Món quà của cha. Các ca khúc cô thể hiện nhanh chóng nhận được sự yêu thích của khán giả và đạt hơn 20 triệu lượt xem trên TikTok, cũng như mang về lượng tương tác khủng cho nữ ca sĩ trên các kênh cá nhân. Dù vậy, Lan Quỳnh chia sẻ, chỉ khi hát opera cô mới được trở về đúng bản ngã. Với Lan Quỳnh, opera ngấm vào từng hơi thở. Tình yêu mãnh liệt đó được cô chăm chút, nuôi dưỡng từng ngày.

Lan Quỳnh sinh năm 1998 tại Hưng Yên, cũng được biết đến là một trong những học trò xuất sắc của Tiến sĩ - giảng viên thanh nhạc Tân Nhàn tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Dưới sự dẫn dắt của cô giáo cùng quá trình rèn luyện chăm chỉ, Lan Quỳnh từ viên ngọc thô bừng sáng thành nghệ sĩ trẻ được giới chuyên môn đánh giá cao, nhiều khán giả yêu mến. Cô cũng vừa tốt nghiệp Thạc sĩ. Đây là điều đáng tự hào của cô sau khi đoạt giải nhất phong cách Thính phòng cuộc thi Sao Mai toàn quốc năm 2022. Còn nhớ, trong đêm chung kết xếp hạng, với ca khúc Chim họa mi (Alabiev - lời Việt: Trịnh Minh Hiền), Lan Quỳnh thể hiện một giọng hát đẹp trong sáng, sắc nét, cách xử lý bài hát tinh tế, linh hoạt và phong thái biểu diễn chuyên nghiệp…

Dẫu là quán quân, Lan Quỳnh vẫn giữ cho mình sự khiêm tốn chuẩn mực, tiếp tục rèn luyện, trau dồi kỹ thuật thanh nhạc, bản lĩnh sân khấu để đem đến khán giả những sản phẩm âm nhạc chất lượng, chỉn chu hơn về sau. “Tôi sẽ không ngủ quên với trái ngọt đã có, vì biết con đường mình theo đuổi còn dài, nhiều thử thách” - Lan Quỳnh bày tỏ.

Theo đuổi dòng nhạc khá kén người nghe, Lan Quỳnh thừa nhận có những khó khăn nhất định. “Tôi rất buồn vì chuẩn mực opera đang bị sai lệch. Phần vì khán giả, phần vì nghệ sĩ opera phải thay đổi để tiếp cận được số đông. Tôi đã theo đuổi opera được nhiều năm, có lần đi hát khán giả không hiểu mình hát gì. Tôi vẫn chấp nhận và theo đuổi đến cùng”, cô thổ lộ.

Ngày 19-9, Lan Quỳnh làm đêm nhạc theo hình thức Recital (biểu diễn độc tấu, tự sự) trong một không gian ấm cúng ở phòng hòa nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Cô mong muốn đưa âm nhạc cổ điển, opera đến gần hơn với công chúng. Nữ ca sĩ chia sẻ: “Đây là chương trình đầu tiên tôi làm trong sự nghiệp ca hát có bán vé. Nếu hiệu ứng tốt, tôi sẽ làm những live concert lớn hơn. Dòng nhạc của tôi không thể mạo hiểm mà phải dò dẫm, tìm khán giả”.

Tin cùng chuyên mục