Ngọn lửa, dáng người

Ngọn lửa, dáng người

Kính viếng hương hồn chị Võ Thị Sáu

 

Năm tháng qua đi
Lửa vẫn mang dáng người
Nụ cười con gái.

Mái tóc hương hoa trái
Ánh mắt màu da trời
Ngạo nghễ  cái chết.

Chết không có nghĩa là hết
Mà bắt đầu. Nụ cười bất diệt
Ngọn lửa, dáng người.

Da diết, tháng năm
Lửa nói điều xa xăm, huyền bí
Hiện về trong ý nghĩ, tình yêu.

Ngọn lửa liêu xiêu
Dáng người đứng thẳng
Bà ba trắng, non tơ, trinh nữ.

Ngọn lửa, dáng người
Còn đó
Ngàn thu. 

TRẦN THẾ TUYỂN
Côn Đảo, nửa đêm 6-2010 

Ảnh: Y.N

Ảnh: Y.N

Mẹ và khói đốt đồng

 

Khói thì nhẹ mà lòng mẹ nặng trĩu
Lo từng mùa hạt lúa đầy vơi
Khói lang bang bay ngược lên trời
Dáng mẹ còng đổ cong về đất.

Khói đốt đồng long đong tất bật
Thơm thơm nồng rơm rạ chiều đông
Mẹ bạc phơ màu áo nâu sồng
Nhớ tuổi áo bà ba lưng ong thắt đáy.

Khói bay lên từ đồng khô cỏ cháy
Mẹ trải lòng mơ giấc héo hon
Khói như sương nương đến chon von
Mẹ tảo tần chiếu giường cô quạnh.

Khói rưng rưng bay quẩn bay quanh
Mẹ nhớ con đôi mắt buồn thèm nói
Khói bảng lảng như tay vẫy gọi
Mong con về với mẹ một chiều Xuân.

Khói bay như phận số xoay vần
Mẹ đóng khung trong hình mai vóc hạc
Khói mong manh theo gió đùa lưu lạc
Mẹ bao dung gom khói đốt đợi chờ.

HOÀNG ĐÌNH CHIẾN

Ảnh: H.K

Ảnh: H.K

Tin cùng chuyên mục