Anh ngủ gục trên đầu gối và 2 cánh tay
 Mấy chục ngày đêm vắt kiệt cùng sức lực
 Những chiến sĩ áo trắng, áo xanh
 Trên tuyến đầu
 “chống dịch như chống giặc”
 Không làm việc bằng sức vóc cơ thể mình
 Mà bằng lửa trái tim
 Vượt qua bon chen đời thường
 Nhen lại niềm tin
 “Ở đâu đất nước cần, chúng tôi có mặt”
 Bao nhiêu phẩm chất
 Trong cơn lốc thị trường
 Tưởng tiêu tan đâu mất
 Lòng yêu nước ẩn trong tim mỗi người
 Như ngọn lửa xanh muôn đời
 Có gió lại rực lên
 Chấp nhận mọi hiểm nguy, hy sinh bản thân
 Khi đất nước chẳng bình yên
 Các anh, những người dân ấp, dân lân...
 Những anh hùng “liều mình như chẳng có” (1) 
 Màu áo trắng tinh khôi
 “Tướng sĩ một lòng phụ tử” (2)
 Chảy trong huyết quản ngàn năm
 Hào khí dân tộc mình
 Hào khí của non sông
 Vượt qua được mất đời thường
 Thắp ngọn lửa nhân văn
 Hiện hình dưới chân các anh
 Bệnh thất trách, vô lương tâm, ích kỷ
 Những cậu ấm cô chiêu, những đầy tớ nhân dân
 Vô tâm, ích kỷ
 Các anh như tấm kính chiếu yêu
 Soi rọi mọi lỗi lầm
 Lẽ sống ở đời đâu chỉ dại, khôn?
 Đất nước cần những con người
 Một mình vì mọi người
 Mọi người vì tất cả
 Đất nước cần những con người
 Làm nên muối mặn cuộc đời
 Như chất tanin của trà
 Chất cafein của cà phê
 Chất men nồng của rượu vang quý
 Nuôi ngọn lửa trường tồn cho cuộc sống này
 Chữ Nhân loại viết hoa...
 28-3-2020
 
 (1) Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc của Nguyễn Đình Chiểu
 (2) Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi