
Trong ngày, Tổng lãnh sự các nước tại TPHCM, lãnh sự danh dự các tổ chức quốc tế đã đến viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.
Ghi sổ tang, ông Phonesy Bounmixay, Tổng Lãnh sự Lào tại TPHCM, bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn khi nghe tin nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương từ trần. Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương là lãnh đạo xuất sắc, gương mẫu đi đầu, cống hiến trí tuệ và sức lực cho sự nghiệp xây dựng Tổ quốc Việt Nam phồn vinh và phát triển.
Tổng Lãnh sự Lào tại TPHCM khẳng định, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã luôn quan tâm, ủng hộ sự nghiệp giữ gìn, xây dựng đất nước Lào phát triển, đóng góp to lớn vào việc củng cố mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước.
“Sự ra đi của ông Trần Đức Lương không chỉ là mất mát lớn đối với Đảng và Nhà nước, nhân dân Việt Nam mà còn mất đi một người bạn thân thiết của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào”, ông Phonesy Bounmixay viết trong sổ tang bằng chữ tiếng Việt.

Cùng bày tỏ sự đau buồn, ông Chan Sorykan, Tổng lãnh sự Campuchia tại TPHCM viết: “Đồng chí Trần Đức Lương là một nhà lãnh đạo kiên định và có tầm nhìn xa, người đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng và sự phát triển của đất nước. Đồng chí cũng là một người bạn chân thành của Vương quốc Campuchia, luôn vun đắp và củng cố mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa hai nước chúng ta. Sự ra đi của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương là một mất mát to lớn không chỉ đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, mà còn đối với bạn bè quốc tế, trong đó có nhân dân Campuchia”.

Trong đoàn người lặng lẽ chờ viếng, Anh hùng lao động Nguyễn Xuân Bao (sinh năm 1935) bày tỏ niềm thương tiếc trước sự ra đi của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.
Là người cùng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đồng chủ biên bản đồ địa chất 1/500.000 thống nhất cả nước được thực hiện và hoàn thành ngay sau ngày thống nhất cả nước, ông Nguyễn Xuân Bao xúc động nhớ lại những kỷ niệm làm việc cùng đồng chí Trần Đức Lương.
“Tôi với nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương quen biết nhau từ sớm, tập kết ra Bắc và cùng đi nhiều lộ trình với nhau, có rất nhiều kỷ niệm không chỉ trong công tác mà còn trong cuộc sống. Xin bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi của anh, chúng tôi như mất đi một người thân trong gia đình. Luôn luôn nhớ đến anh, một người luôn chan hòa với bạn bè”, ông Nguyễn Xuân Bao xúc động chia sẻ.








