Người hát ngày ấy về mùa xuân chiến khu

Chẳng ai tin được một ngày mười trận bom

B52, bom phát quang, chất độc

Rừng cây xanh úa vàng tận gốc

Lại sáng nay bỗng xanh ngập mùa xuân

Nghệ sĩ Tô Lan Phương từng biểu diễn từ chiến trường trong kháng chiến chống Mỹ cho đến sân khấu thời bình. Ảnh: TƯ LIỆU
Nghệ sĩ Tô Lan Phương từng biểu diễn từ chiến trường trong kháng chiến chống Mỹ cho đến sân khấu thời bình. Ảnh: TƯ LIỆU

Để ban mai trong trẻo tiếng chim ngân

Tiếng chim ngân giữa những vòm lá biếc

Người chiến sĩ giữa màu xanh tha thiết

Có cái gì say như tựa tình yêu…

***

Đó là bài ca đã đem đến mọi điều

Về mùa xuân chiến tranh giữa chiến khu bom đạn

Người ca sĩ hát sau cơn sốt rét rừng

Những người lính bụng đói đến thắt lòng

Lặng im nghe để uống từng tiếng hát.

***

Tiếng hát bay lên và màu xanh bát ngát

Cứ phủ lên chiến khu ấy mùa xuân.

Rồi tiếng hát vang vọng theo hàng quân

Những người lính tâm hồn xanh lộc biếc

Giữa chiến tranh - đạn bom và cái chết

Có lời ca thấy vững dạ làm sao

***

Nhưng tiếng hát cất lên nào dễ đâu

Thế mà chị - Tuổi 20 rất trẻ

Giữa bom đạn thét gào

Giữa thương đau giằng xé

Với tình yêu đã cất nên lời.

***

Chiến tranh đi qua và năm tháng dần trôi

Chiến khu xưa hôm nay đã nở đầy lá biếc

Tôi trở lại và lắng nghe tha thiết

Bài ca vẫn vang thăm thẳm rừng già

***

Bỗng giật mình nhớ lại người đã hát bài ca

Người đã cho chúng ta cả một thời thiếu nữ

Lúc này đây chị đã ở đâu xa

Lúc này đây chị còn cất lời ca?

Hay năm tháng trôi qua, chị không còn hát nữa?

***

Thì lòng tôi và cánh rừng mãi giữ

Tiếng hát đã cho đời những màu xanh

Những người lính và một cuộc chiến tranh

Người ca sĩ giữa cánh rừng bom đạn...

Tin cùng chuyên mục