SAU TUYÊN BỐ BÊNH VỰC ĐỘI TUYỂN AUSTRALIA CỦA CHỦ TỊCH FIFA SEPP BLATTER

Người Ý phẫn nộ

Người Ý phẫn nộ ảnh 1
Pha truy cản của hậu vệ Lucas Neill (Australia) đối với Fabio Grosso (Italia) dẫn đến quả phạt đền.

Sau khi Chủ tịch FIFA Sepp Blatter đại diện cho FIFA xin lỗi cổ động viên Australia về tình huống xử lý sai của trọng tài người Tây Ban Nha Luis Medina Cantalejo khiến tuyển Australia phải dừng bước trước tuyển Italia bởi bàn thắng từ quả phạt đền gây tranh cãi tại World Cup 2006, ngay tức khắc, những người yêu quí Azzurri vô cùng phẫn nộ.

Trong số những người phản ứng lại phát biểu của ông Sepp Blatter có huyền thoại Gigi Riva tỏ ra rất tức giận về những cáo buộc Fabio Grosso đã giả vờ té ngã để hưởng phạt đền.

“Chúng tôi không cho phép ông ấy được phát biểu bừa bãi như thế. Ông Blatter cần tôn trọng đội bóng vô địch thế giới. Điều khiến chúng tôi ngỡ ngàng là khi chúng tôi gặp ông ấy tại Zurich (Thụy Sĩ), ông Blatter từng khẳng định “tuyển Ý là đội bóng chơi xuất sắc nhất”, nhưng thật không ngờ ông ta lại có những phát biểu chống lại chúng tôi” – Gigi Riva nhấn mạnh.

Có một điều khá lạ thường là khi đội quân của Marcello Lippi đăng quang ngôi vô địch, Sepp Blatter lại không phải là người trao chức vô địch, mà cũng không đưa ra lý do giải thích cho sự vắng mặt ấy.

Những người Ý cũng tỏ vẻ bất phục về quyết định xử phạt treo giò 2 trận đối với trung vệ Marco Materazzi, người mà theo họ là nạn nhân sau pha “húc” đầu của thủ quân tuyển Pháp Zinedine Zidane. “Tại sao lại có kiểu xử lý khó hiểu như thế – (ám chỉ người gây ra lỗi là Zidane lại chỉ bị tro giò 3 trận, còn nạn nhân Materazzi cũng bị cấm thi đấu 2 trận)”

Cũng khá bất bình như Gigi Riva, huyền thoại Marco Tardelli - người đã góp sức đưa đội bóng thiên thanh đến với ngôi vô địch thế giới năm 1982 tỏ vẻ khinh thường vị Chủ tịch FIFA qua nhận định: “Nếu đúng là tuyên bố như thế thì đó thật sự là một bi kịch. Tôi muốn tin rằng đó là một phát biểu nhầm lẫn. Bởi vì nếu đúng như thế, có nghĩa là chống lại nền bóng đá Italia. Nó cũng ảnh hưởng đến trọng tài điều khiển những trận đấu tới của đội tuyển chúng tôi”.

Có vẻ, cựu HLV tuyển Italia Marcello Lippi là người còn giữ được bình tỉnh sau tuyên bố được giới truyền thông Italia gọi là “cú sốc đánh vào danh dự của bóng đá Ý”. Ông Lippi cho biết sẽ tạm thời miễn bình luận về sự việc trên để tìm hiểu kỹ trước khi đưa ra quan điểm nhận xét.

THÙY LINH

Tin cùng chuyên mục