

Những người yêu mèo ở thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) vừa thuê hẳn một căn nhà ở ngoại ô thành phố này cho hơn 800 con mèo vô gia cư sau khi chúng được cứu thoát hồi tuần trước khỏi một xe tải đến từ tỉnh Quảng Đông.
Thông tin trên trang web www.movshow.com (do những người yêu mèo mới lập) cho biết, ngôi nhà trước đây là một nhà máy nay được cho thuê 258 USD/tháng. Tất cả người tình nguyện hoặc người yêu thú cưng đều có thể đến chăm sóc và làm vệ sinh cho mèo (ảnh). Các nhà hảo tâm đã đóng góp khoảng 30.000 NDT (4.000 USD) để trang trải chi phí cho “nhà tình thương” này.
H.X.
(theo China Daily)
Người không nhà có gần 70.000 euro
Những nhân viên công tác xã hội tại Paris (Pháp) đã kinh ngạc khi phát hiện 68.400 euro tại nơi ở trên vỉa hè của một phụ nữ không nhà khi bà này được lệnh rời khỏi chỗ ở do gần đó có bức tường bị nhiễm độc amiăng. Bà Denise, 66 tuổi, sống trên đường phố quận 15 của Paris trong 10 năm qua, đã cất giữ số tiền trên trong các túi đựng rác và một va li cũ. Các quan chức hỏi về nguồn gốc số tiền nhưng bà không trả lời. Hiện bà được chuyển về ngoại ô Paris sống ở một nhà tạm và các quan chức đang tìm cách giữ số tiền đó an toàn cho bà.
H.Q. (theo AFP)
“Xỉn” từ khi mới chào đời
Một trẻ sơ sinh mới chào đời đã phải chịu ảnh hưởng của rượu, vì mẹ của bé hoàn toàn... xỉn khi sinh con tại bệnh viện ở Zabrze thuộc miền Nam Ba Lan.
Cuộc kiểm tra thực hiện 12 giờ đồng hồ sau khi em bé chào đời, cho thấy rằng bé sơ sinh này có 1,2gr alcool trong máu (tương đương với việc một người lớn uống hết 2 lít bia).
Theo các bác sĩ, em bé đang được chăm sóc đặc biệt. Họ sợ rằng sẽ có những tổn hại đến não của bé sơ sinh này. Được biết mẹ của bé đã trốn khỏi bệnh viện sau khi sinh con, nhưng bà đã bị cảnh sát bắt vào ngày hôm sau. Người phụ nữ này 34 tuổi, là mẹ của 5 đứa con, với 7 lần sinh nở.
H.K (theo Cyberpresse, SudPresse)
Im lặng... để hưởng lương hưu
Ông Edward Sadlon, một nhà giáo ở bang Connecticut thuộc miền Đông Bắc của Hoa Kỳ, đã nghỉ hưu và đã chết vào năm 1993. Tuy nhiên người con trai của nhà giáo quá cố này đã không hề thông báo cho ai biết và anh ta tiếp tục “im lặng” để được hưởng phần tiền hưu trí của cha mình trong suốt thời gian dài mới bị phát hiện.
Được biết trong khoảng thời gian vừa qua, chính quyền bang Connecticut đã chi trả hơn 250.000 USD tiền hưu trí cho người đã chết. Với tội danh trên, người con William Sadlon hiện đang sinh sống ở Nam bang Caroline (miền Đông Nam nước Mỹ) có nguy cơ lãnh án 20 năm tù.
H.K (theo AFP)
Học tại nghĩa địa
Hàng trăm học sinh Trường Tiểu học Kohari cùng cha mẹ đã đến tòa thị chính bang Bihar (Ấn Độ), yêu cầu chính quyền dời ngay ngôi trường ra khỏi nghĩa địa. Vài năm trước, do không được cấp đất xây dựng nên trường tiểu học làng Kohari này buộc phải dựng tạm tại nghĩa địa thành phố, thành nơi học tập của hơn 200 trẻ em trong vùng.
Tuy nhiên, bọn trẻ đêm nào cũng mơ thấy ma quỷ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và cuộc sống của chúng. Trong nghĩa địa hiện giờ có hơn một trăm ngôi mộ xây hoàn chỉnh, chưa kể những nấm mồ mới chôn. Chính quyền bang Bihar đã hứa sẽ cấp đất xây trường mới.
A.H. (theo Reuters)
2 lần vượt ngục bằng trực thăng
Lịch sử nhà tù Pháp có lẽ lần đầu tiên ghi nhận trường hợp tù nhân Pascal Payet, 2 lần vượt ngục thành công bằng trực thăng. Với sự giúp đỡ của 4 tòng phạm đeo mặt nạ, Payet đã trốn khỏi nhà tù Grasse bằng chiếc trực thăng (bắt cóc từ sân bay Cannes) đáp trên nóc nhà tù.
Năm 2001, tù nhân phạm tội giết người này bị tuyên án 30 năm tù giam và cũng đã vượt ngục thành công bằng trực thăng. Đến năm 2003, y quay lại để tổ chức một cuộc vượt ngục cho bạn tù cũng bằng trực thăng nhưng thất bại và bị tuyên án thêm 7 năm tù giam. Tuy nhiên, lần này y lại vượt ngục thành công cũng bằng trực thăng.
H.Chi (theo BBC)
Anh đóng cửa 14 siêu thị vì nguy cơ khủng bố
Cảnh sát Anh sáng nay đã ra lệnh đóng cửa 14 siêu thị Tesco vì cho rằng an ninh đang bị báo động. Theo một quan chức của Tesco, cảnh sát cho biết có âm mưu đánh bom. Tất cả nhân viên tại 14 siêu thị đã được cho về nhà. Cảnh sát cho biết việc đóng cửa Tesco nằm trong chiến dịch kiểm tra an ninh trên toàn quốc sau vụ phát hiện âm mưu đánh bom tại London và Glasgow.
Tesco là hệ thống siêu thị lớn nhất nước Anh và là nhà bán lẻ lớn thứ ba của thế giới (sau hệ thống Wal-Mart của Mỹ và Carrefour của Pháp), có trụ sở tại Hertfordshire, Bắc London.
Q.M. (theo Reuters)
Cái bắt tay... Guinness

Trong ảnh là cái “bắt tay lịch sử” vừa diễn ra tại Bao Đầu, Nội Mông (Trung Quốc) giữa 2 người đàn ông, cao nhất và thấp nhất thế giới. Người đàn ông cao nhất thế giới được Kỷ lục Guinness ghi nhận là Bao Hỷ Thuận, cao 2,36m, người vùng Nội Mông.
Bao vừa tổ chức đám cưới với một phụ nữ Trung Quốc có chiều cao bình thường cách nay vài ngày. Bắt tay Bao là anh Hà Bình Bình, người đang chờ Kỷ lục Guinness công nhận là người lùn nhất thế giới với chiều cao chỉ 73,66cm.
Ch.H. (theo Metro)
Milan tưởng nhớ Versace
Hôm nay, trung tâm thời trang thế giới Milan (Italia) tổ chức buổi lễ long trọng tưởng nhớ nhà tạo mẫu Gianni Versace bị ám sát cách đây 10 năm (15-7-1997 – 2007). Đêm trình diễn thời trang, ca nhạc hoành tráng diễn ra tại nhà hát La Scala mang tên “Cảm ơn Gianni, với tất cả tình yêu”. Một vở ba lê mang tên “Cái chết bất ngờ” với trang phục do chính Gianni thiết kế cũng được công diễn lại để hơn 1.500 quan khách thưởng thức.
Cái chết của Gianni Versace do bị ám sát bất ngờ bằng súng tại bãi biển Miami (Mỹ) đã làm ngành thời trang Italia chấn động một thời gian dài.
N.P. (theo Reuters)