Sổ tay

Nhạc... nhát ma

Thời gian qua, lĩnh vực phim ảnh và sân khấu kịch rất mặn đề tài ma, kinh dị. Điều này cho thấy đề tài ma, kinh dị rất thu hút sự tò mò của khán giả. Tại TPHCM, từng có vở kịch “Người vợ ma” ăn khách đến nỗi luôn bị “cháy vé”, suất diễn nào khán giả cũng đông nghẹt.

Từ đó, đề tài ma bắt đầu xâm nhập lĩnh vực ca nhạc. Mới đây nhất, trên thị trường đĩa nhạc xuất hiện VCD ca nhạc “Tỉ phú không tình”, giới thiệu các loại ma, từ ma Tây, ma Tàu đến ma Việt Nam. Trong VCD, đa phần nội dung các bài hát viết đều về tình yêu, tình mơ mộng, tình đau khổ, tình lừa của các chàng trai cô gái từ cổ chí kim, từ đông sang tây, đặc biệt điểm nhấn chính là những cảnh ma hút máu người.

Dù nội dung các bài hát chỉ đơn giản là những chuyện tình, nhưng đạo diễn của “Tỷ phú không tình” đã dàn dựng thành những câu chuyện ma, kinh dị để tạo sự khác lạ. Theo hướng đó, chàng ca sĩ mới toanh Duy Phúc đã thể hiện bằng hình ảnh ma nhát người với hàm răng có nanh, hút máu người sống lúc 12 giờ khuya.

Sau ma cà rồng là ma nữ Việt Nam, xuất hiện ở “thành phố buồn”, nơi có đồi thông reo rì rào quanh năm suốt tháng. Ma nữ này dù chết vẫn còn lưu luyến người tình nên đêm đêm tìm về thăm chàng trai với… con dao trong tay.

Riêng ly miêu – một dạng hồ ly tinh sống lâu năm hóa kiếp thành người (do người mẫu Ngọc Quyên đóng) được dựng theo phong cách cổ trang Trung Quốc. Trong VCD có cảnh ly miêu đấu kiếm y như phim Hồng Công…

Không nói đến giọng ca của Duy Phúc khi thể hiện ca khúc, chỉ xét về mặt nghệ thuật dàn dựng thì những cảnh ma được thực hiện lắp ghép rất sống sượng. Thực ra VCD được Saigon Starts Production phát hành là để ăn theo trào lưu đề tài ma, kinh dị để “câu” khán giả.

Vẫn biết rằng phá cách để tạo ấn tượng cũng là một kiểu sáng tạo, nhưng ít ra khi thực hiện các cảnh kinh dị, ma quái thì hình ảnh phải thể hiện được nội dung ca khúc, đằng này, nội dung chỉ là những bài hát não tình, bi lụy còn hình ảnh thì chỉ là để nhát ma khán giả… Quả là chuyện “râu ông này cắm cằm bà kia”…

Hiện nay, đĩa VCD chép lậu này đang được bày bán công khai tại một số cửa hàng băng đĩa. Không hiểu các cơ quan quản lý có thẩm quyền ở các địa phương có biết không và sẽ xử lý ra sao?

THÚY BÌNH

Tin cùng chuyên mục