Nhiều cảm xúc với Dear Ghibli, My Friend

Dàn nhạc giao hưởng Imagine Philharmonic Orchestra (IPO) vừa tổ chức đêm nhạc Dear Ghibli, my friend (Gửi Ghibli, người bạn của tôi) tại Nhà hát Hòa Bình, quận 10, TPHCM, do nhạc trưởng Dustin Tiêu đầu tư thực hiện.

Đây là chương trình hòa nhạc giao hưởng về chủ đề nhạc phim Studio Ghibli có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Bằng âm nhạc, khán giả đã lần lượt gặp gỡ phù thủy Howl cùng lâu đài bay trên thảo nguyên bạt ngàn hay nhìn lại hành trình của Chihiro ở Vùng đất linh hồn và những sinh vật kỳ bí hiện ra theo từng phím đàn piano. Âm nhạc hòa nhạc giao hưởng khiến miền ký ức được hiện ra thật trong trẻo, nơi tiếng violin gợi lên hình ảnh cô bé phù thủy Kiki cưỡi chổi bay lượn xa tít giữa buổi chiều quang mây ở thành phố Koriko; cuộc phiêu lưu của hai chị em Satsuki và Mei bên linh vật Totoro, cùng vô số điều thú vị. Ngoài ra, trên sân khấu đã tái hiện lại pha hành động của công chúa Mononoke bằng âm nhạc trầm bổng từ kèn đồng, trống… giúp khán giả cảm nhận được sự sống động của một không gian rất Ghibli - mỹ vị tuyệt vời của tuổi thơ.

Bên cạnh những cung bậc âm nhạc bay bổng của nhạc trưởng Dustin Tiêu và dàn nhạc trẻ, không gian Nhà hát Hòa Bình được nữ đạo diễn trẻ Hoàng Trần Minh Đức và nhà thiết kế sân khấu Lê Ngọc Quốc Bảo chăm chút dàn dựng, sáng tạo, tạo nên vẻ huyền ảo, không gian thần tiên độc đáo bằng hiệu ứng ánh sáng.

Tin cùng chuyên mục