Như cỏ cây hòa quyện

Đối với em, ta chẳng là gì cả
Như cành cây, ngọn cỏ ven đường
Người bước qua có thể rồi hờ hững
Lại lãng quên, lạc lõng giữa đời thường.
Như cỏ cây hòa quyện

Nhưng có lần em dừng chân lại
Trao những lời dịu ngọt yêu thương
Như thần dược, khiến tâm hồn cằn cỗi
Tâm hồn ta đầy nhựa sống trào tuôn.

Yêu mến ạ, tưởng sẽ là vĩnh viễn
Nào ngờ đâu cây chưa kịp đơm bông
Đã héo úa, đã hắt hiu vàng vọt
Và nát tan ứa máu ở trong lòng.

Ta quen sống cuộc đời thân thiết
Không cách ngăn hờ hững thờ ơ
Người với người như cỏ cây hòa quyện
Không hờn ghen, trách cứ hận thù.

Chính vì thế dù lòng ta đau đớn
Nhưng mạch nguồn cảm xúc vẫn trong xanh
Vẫn tìm kiếm những gì thân thương nhất
Mãi yêu em bằng tình cảm chân thành!...

Tin cùng chuyên mục