Trước trận Aston Villa – Chelsea

Những chuyện hiển nhiên

Sau trận hòa 2-2 thứ hai liên tiếp trên sân nhà, HLV Mourinho đã không tiếc lời xỉ vả ít nhất 5-6 cầu thủ Chelsea. Hai trận hòa ấy - với Reading rồi vài ngày sau là Fulham - dĩ nhiên đã gây ra một bất lợi đáng kể trong hành trình chinh phục chức vô địch.

Tuy nhiên, bất kể đã quở trách khâu phòng ngự và bất kể khoảng cách với Manchester United bị nới rộng thêm, Mourinho lại tuyên bố rằng Chelsea vẫn chưa mất khả năng vô địch mùa này.

Những chuyện hiển nhiên ảnh 1

Sheva (bên phải) chưa đáp ứng được lòng mong đợi.

Trong cuộc họp báo trước trận đấu trên sân Aston Villa, Mourinho lên tiếng: “Nhiệm vụ của chúng tôi là duy trì chiến thắng. Chelsea hiện có nhiều cầu thủ không sung sức, nhưng đủ lực lượng để vượt qua khó khăn.

Chúng tôi hiểu rõ là có kém lắm thì cũng chỉ được kém Manchester United 2, 3 điểm khi tiếp đón Manchester trong trận lượt về ở Stamford Bridge vào giai đoạn cuối mùa. Tất nhiên nếu tình hình thuận lợi hơn thế thì sẽ tốt hơn, nhưng dù gì đi nữa, nếu không sẵn sàng chiến đấu đến cùng thì sẽ chẳng làm nên trò trống gì. Manchester United sẽ tiếp tục thắng, nhưng cũng sẽ để mất điểm. Chúng tôi phải duy trì được chiến thắng”.

Sau trận hòa 2-2 với Fulham hôm 30-12, Mourinho nhận định các hậu vệ Ferreira và Geremi không đủ khả năng chống trả lối không kích của bóng đá Anh, còn Ballack, Sheva, Wright-Phillips và Kalou thì đều thi đấu dưới sức mình. Từ đó, Mourinho quay sang động viên các cầu thủ dự bị, khuyến khích họ rằng giai đoạn hiện nay sẽ là dịp tốt để khẳng định tên tuổi.

Và dĩ nhiên, một khi Mourinho đã nói đến vậy thì ai nấy đều hình dung được sự thể sẽ ra sao: Có lẽ sẽ là một cuộc trừng phạt những ngôi sao “vô tích sự”, lực lượng dự bị sẽ được sủng ái hơn chăng!

“Có những cơ hội tuyệt vời cho các cầu thủ chưa được thi đấu nhiều, và họ phải chộp lấy chúng”, Mourinho nói, “Chuyện đó vẫn xảy ra khi một đội bóng chịu nhiều ca chấn thương. Trước khi trở thành ngôi sao lớn, các cầu thủ đều phải biết cách tận dụng cơ hội. Tôi tin tưởng cầu thủ của mình”. Tất nhiên “của mình” gồm những ai thì Mourinho không nói cụ thể ra.

Trong lúc này, giới chuyên môn tiếp tục mổ xẻ các khó khăn, thiếu sót của Chelsea. Trước nhất là mổ xẻ những ngôi sao “vô tích sự”. Có 5 cái tên, đi đầu là Shevchenko: nhiều cầu thủ Chelsea gọi Sheva là “ ông 67” (Mr.67), vì anh thường bị thay ở phút thứ 67 sau khi không đáp ứng được lòng mong đợi. Tiếp theo Sheva là Salomon Kalou: tỏ ra có kỹ thuật tốt, nhưng để dẫn dắt một hàng tấn công thì anh ta còn quá thiếu sức mạnh, sự chính xác trong dứt điểm.

Kế đến, đương nhiên là Shaun Wright-Phillips: chưa tận dụng được cơ hội của mình, mới đá chính thức cho Chelsea được 3 trận mùa này và chưa ghi bàn thắng nào ở Premier League. Tiếp nữa là hậu vệ Khalid Boulahrouz: phong độ của “kẻ ăn thịt đồng loại” cho thấy anh ta chẳng...ăn thịt được bất cứ xạ thủ nào của đội bạn. Cuối cùng là tiền vệ John Obi Mikel: sau tất cả những rắc rối về mặt pháp lý với Manchester United, câu hỏi được đặt ra là liệu cầu thủ này có xứng đáng với giá 16 triệu bảng Anh hay không.

Tất cả họ đều không giúp Chelsea mau chóng vươn lên khỏi tình trạng sa sút hiện nay (thủng lưới 8 quả sau 4 trận liên tiếp) và vì thế, dư luận tức khắc đồn đoán về một cuộc tuyển quân hàng loạt trong tháng 1-2007. Đầu tiên là tin đồn về chuyện Chelsea muốn chiêu mộ Micah Richards của Manchester City. Mới đây nhất là nhắm tới Sol Campbell của Portsmouth. Ngoài ra, lại có tin đồn Chelsea muốn đón David Villa (Valencia) về Stamford Bridge để san sẻ gánh nặng ghi bàn vốn đang do Drogba một mình gánh vác.

Còn gì nữa không? Khi John Terry, Petr Cech và Joe Cole còn đang điều trị, khi Boulahrouz không còn được tin tưởng và khi Mourinho cứ lặp đi lặp lại cái điệp khúc buồn “chúng tôi quá mỏng ở đội ngũ trung vệ”, giới chuyên môn đã tức khắc đặt lại một câu hỏi: Vậy tại sao trước đây lại bán William Gallas cho Arsenal và Robert Huth cho Boro?

Mourinho trả lời bằng cách…hỏi lại: “Tại sao tôi bán Huth và Gallas ư? Đây là một câu hỏi hay. Không có câu trả lời, không. Hai cầu thủ ấy không còn ở đây nữa, và nói cho công bằng thì họ cũng đều đang bị chấn thương. Nếu Gallas và Huth vẫn còn ở Chelsea và cũng lại chấn thương thì khó khăn của chúng tôi vẫn thế”.

Khó khăn lớn nhất của Mourinho hiện nay là Chelsea không giữ được ưu thế dẫn bàn. Mourinho lại nói: “Trong một tháng qua, những trận mà Chelsea thắng là những trận thắng ở phút chót, đối thủ không còn đủ thời gian để phản ứng. Đó là trận thắng Everton, Wigan. Còn nếu như trận đấu vẫn còn 15-20 phút, chúng tôi không giữ được tỷ số”.

Vì sao? “Ở đất nước này, đội nào cũng có những tiền đạo cao to, đội nào cũng rót bóng bổng vào vòng cấm địa. Ở trận đấu với Fulham, chúng tôi bị Brian McBride. Ở trận Newcastle, đó là Antoine Sibierski. Ở trận Everton, đó là Victor Anichebe. Chelsea không thể chiếm ưu thế trong bóng bổng, điều đó rõ ràng...”.

AstonVilla, đối thủ của Chelsea kỳ này, cũng có một tiền đạo giỏi không chiến: Thiên thần Juan Pablo Angel.

Hưng Nguyên tổng hợp

Tin cùng chuyên mục