Những da đen

Trái đất nóng dần lên
màn đêm êm tầm mắt
người đàn bà da đen đứng như đá dựng
đội nắng chờ mưa

Người đàn bà da đen
mông đầy, răng trắng
sinh em bé da đen mắt to
chơi với cát, súng đạn và chạy...

Trái đất đang nóng dần lên
đói nghèo chiến tranh khô cháy
người đàn bà da đen ngồi như đá rữa
sa mạc bừng bừng bếp lửa

Người đàn bà da đen
tóc quăn môi dày bụng lép
nuôi lớn những đứa bé mắt to
khóc như mưa và cười như nắng

Người đàn bà da đen nhìn xuống đất, mơ mầm đá
các con của bà chạy rần rần trên mặt đất
những bước chân da đen vươn xa…


Mùa Olympic Bắc Kinh 2008 

VŨ ÂN THY

Tin cùng chuyên mục