Những lời chân thật

1. “Chelsea khá chắc chắn ở trên đỉnh bảng xếp hạng và ở thời điểm này, tôi cảm giác họ vẫn đang có đủ trầm tĩnh để tạo nên không gian yên tĩnh riêng cho mình. Với chúng tôi, mục tiêu là Man.City ở trước mặt. Như những gì bạn đã thấy ở trận đấu với Newcastle, chúng tôi luôn phải sẵn sàng và chiến đấu đến tận những phút cuối để có trọn điểm số”. HLV Wenger nói sau trận thắng nhọc nhằn trước Newcastle.

Chúng ta có thể tin rằng ông Wenger không khiêm tốn hay cố tình giấu mình để "ru ngủ” Chelsea. 40 phút cuối trận họ có thể bị gỡ hòa và thua trận bất kỳ lúc nào. Sức ép của Newcastle mạnh đến mức dù bổ sung thêm 2 cầu thủ phòng ngự và đưa Rosicky vào sân thì Arsenal cũng không thể tạo ra các đường phản công đủ sắc sảo mỗi khi có cơ hội. Có thể nói, 3 điểm mà Arsenal có khá may mắn khi cả trận họ chỉ tung được 6 cú sút với 3 lần đi đúng hướng.

2. Ông Wenger đánh giá về sự hơn hẳn của Chelsea trong thời điểm mà Arsenal đang chơi rất tốt với 3 trong 4 trận gần nhất họ giành chiến thắng trên sân khách trước Man.United, Monaco, Newcastle trên 3 đấu trường khác nhau. Riêng ở giải ngoại hạng, họ có 6 chiến thắng liên tiếp và rút ngắn khoảng cách với Chelsea xuống còn 4 điểm với 2 trận đá nhiều hơn. Tuy nhiên, chính khi người ta ở thời điểm thành công nhất thì mới dễ nhận thấy những giới hạn của mình.

Ông Wenger thừa tỉnh táo để thấy Arsenal đang đá trên phong độ của Giroud, người có 9 bàn trong 9 trận liên tiếp trên mọi mặt trận. Đến nay Giroud đang có 13 bàn ở giải ngoại hạng, nhưng hiệu suất thì cao hơn 4 người đứng trên anh trong danh sách Vua phá lưới bởi tiền đạo người Pháp chỉ đá cho Arsenal từ tháng 11. Trường hợp của Giroud chẳng khác gì sự lệ thuộc của Arsenal vào Sanchez trong giai đoạn đầu mùa bóng và đó chưa hẳn đã là điều tốt.

Bởi không chỉ có Wenger, nhiều người thấy Giroud đang ghi bàn theo kiểu "vào phom”, tức là cứ ra chân thì có bàn thắng ở những thời điểm, hoàn cảnh kiểu 50-50. Người có "duyên” thì bóng vào lưới, vô duyên theo kiểu Aguero của Man.City thì sút mãi bóng vẫn đi ra ngoài. Vấn đề là khi Giroud đang chơi hay thì Sanchez lại nhạt nhòa, Cazorla có vấn đề về sức khỏe, Theo Walcott đánh mất độ sắc sảo. Một nhà cầm quân có thừa kinh nghiệm như Wenger biết rằng, ông cần những trụ cột ấy có cùng phong độ như nhau chứ không thể trông đợi một cuộc ngược dòng thần thánh với chỉ một Giroud đang thăng hoa. Bởi chính trận thắng vất vả trước Newcastle đã cho thấy, mỗi trận đấu tại giải ngoại hạng bây giờ chẳng khác gì cuộc chiến sinh - tử.

Việt Khang

Tin cùng chuyên mục