4 tuần sang Ai Cập dự Cúp bóng đá châu Phi của Martins:

Nỗi nhớ Inter

Trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền thông Sky Italia, tiền đạo Obafemi Martins bộc bạch rằng, anh rất nhớ Inter Milan khi phải xa đội bóng này để sang Ai Cập dự Cúp bóng đá châu Phi (diễn ra từ ngày 20-1 đến 10-2) trong màu áo đội tuyển Nigeria. Ngôi sao đang chơi rất lên chân này cho biết: “Thật buồn khi tôi phải rời CLB thân thương Inter trong 4 tuần. Nhưng tôi biết rằng, vắng tôi, Inter vẫn còn những tên tuổi lớn như Adriano, Alvaro Recoba và Julio Cruz sẵn sàng nhả đạn vào bất cứ lúc nào”.

Nỗi nhớ Inter ảnh 1

Obafemi Martins.

Tuy nhiên Martins cũng nói thêm, Cúp bóng đá châu Phi 2006 mang ý nghĩa rất quan trọng với đội bóng Nigeria của anh: “Chúng tôi không thể vượt qua vòng loại World Cup 2006. Vì thế, chúng tôi quyết tâm giành chiến thắng tại Ai Cập để tìm phần thưởng an ủi. Tôi sẽ cố gắng luyện tập và chơi tốt để có thể cống hiến những gì tốt nhất cho đội tuyển của mình”.

Martins vẫn sẽ có mặt trong màu áo Inter ở trận đến làm khách trên sân Artemio Franchi của Siena khi giải vô địch Italia trở lại vào cuối tuần này, nhưng anh sẽ vắng mặt trong 6 trận liên tục sau đó gồm trận gặp Cagliari, Treviso, Palermo, Lecce, Chievo và Juventus. Vắng anh, Inter chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi tìm bàn thắng vì ngoài phong độ tốt, anh cũng là người đá cặp ăn ý nhất trong thời điểm hiện tại với Adriano. Tổng cộng, Martins và Adriano đã ghi được 99 bàn cho Inter Milan.

Khi được hỏi về khả năng thu ngắn khoảng cách 8 điểm so với đội dẫn đầu Juventus, Martins đáp: “Thật tình mà nói, chúng tôi không nghĩ nhiều đến khoảng cách 8 điểm với Juventus. Mục tiêu của chúng tôi là càng thắng nhiều trận càng tốt. Sau đó, chúng tôi sẽ biết mình đang đứng ở vị trí nào. Dĩ nhiên, mong muốn lớn nhất của chúng tôi vẫn là chiếc Cúp vô địch Serie A”.

Ở tuổi 21, Martins đang có cuộc sống rất tốt đẹp tại Italia. Anh vừa gia hạn hợp đồng với Inter đến năm 2010, sở hữu căn hộ và có cô bạn gái khá xinh đẹp. Tuy nhiên, ngôi sao người Nigeria này vẫn chưa thật sự hài lòng vì như anh lý giải, anh vẫn còn nợ Inter rất nhiều: “Tôi trưởng thành từ đội trẻ Inter. Năm 18 tuổi, tôi có cơ hội xuất hiện trong đội hình A Inter, nhưng đến lúc này, bộ sưu tập thành tích của tôi với Inter vẫn còn rất mỏng. Năm nay, chúng tôi đang đứng trước nhiều cơ hội gặt hái thành tích. Tôi tin, nỗ lực lao động của cá nhân tôi và tập thể Inter sẽ được đền đáp xứng đáng”. 

PHẠM LINH

Tin cùng chuyên mục