Ở sân bay Thái Lan

Đã gần lắm tưởng có thể nghe
Tiếng mẹ xưa những chiều chạng vạng
Ngửi được mùi thơm trong quán rượu đêm
Đồng hồ tôi thay đổi đã mấy lần
Sắp được lấy lại múi giờ Tổ quốc
Chỉ có tiếng nói mẹ cho tôi vẫn giữ trong mình như máu chảy!

Tôi đã đọc thơ ở xứ người
Bao xa xôi bỗng thành gần gũi
Đã nghẹn ngào trong những vòng ôm của những cái hôn xứ lạ
Hơn mọi ngôn ngữ
Tôi đã cho đi, đã nhận về
Nhặt nhạnh chất lên trái tim mỏng mảnh
Bao nhiêu ánh mắt ở A-Ten
Đã nồng lắm đến nỗi phải giữ gìn

Không vì hồi hộp của riêng mình
Mà máy bay không xuống nổi Nội Bài!

THANH TÙNG

Tin cùng chuyên mục