
Cử tạ: Trung Quốc "độc bá võ lâm"
Giành HCV ở 8 trong 9 hạng cân có tham gia, cử tạ Trung Quốc đã thành công vượt bậc. Một màn độc diễn không thể ấn tượng hơn. Thế nhưng, những nhà chuyên môn Trung Quốc lại tỏ ra thận trọng, vì cuộc tranh chấp quyết liệt hãy còn nằm ở tương lai.

Lực sĩ Lu Yong (hạng 85kg) giành HCV.
Chủ tịch hiệp hội cử tạ Trung Quốc Ma Wengguang bày tỏ: “Sự trỗi dậy của châu Á chỉ là nhất thời. Tôi nghĩ rằng châu Âu có thể sẽ giành lại ưu thế, trong khi châu Mỹ Latin cũng chứng tỏ họ rất mạnh. Ở thập niên 1980, châu Âu là châu lục mạnh nhất, nhưng giờ đây ưu thế tạm chia cho các châu lục khác. Thế nên, chẳng có gì ngạc nhiên khi châu Á giờ đây đang tạm nắm giữ ưu thế ở môn thể thao này”.
Ông Ma nói rằng thành công của cửa tạ Trung Quốc (4 năm trước từng giành 5 HCV) có được là nhờ không ngủ quên trên chiến thắng: “Đã rất nhiều năm, chúng tôi luôn tìm cách học hỏi chuyên môn từ những cường quốc mạnh nhất của thế giới và đấy là nguyên nhân để đi đến thành công”.
Trong khi đó, HLV tuyển Trung Quốc Chen Wenbin cũng cho biết: “Tôi nghĩ rằng lý do nằm ở chỗ chúng tôi đã học được nhiều kinh nghiệm và sức mạnh từ những người đi trước. Hơn nữa, hệ thống cử tạ của Trung Quốc trải rộng khắp các vùng lãnh thổ, thành phố, tỉnh lẻ cho đến ĐTQG và điều đấy cho phép chúng tôi lựa chọn được nhiều VĐV cho mỗi hạng cân. Một nguyên nhân thành công khác đấy là Chính phủ đã rất quan tâm đầu tư cho môn cử tạ, giúp các VĐV luôn yên tâm tập luyện và cống hiến hết mình”.
NGỌC AN
Điền kinh: Người NGA lại chinh phục tầm cao
Một ngày sau khi “nữ hoàng kỷ lục” Elena Isinbaeva xô ngã kỷ lục nhảy sào nữ thế giới (5m05), đến lượt một người Nga khác, Andrey Silnov đã chinh phục chiếc HCV Olympic ở nội dung nhảy cao nam. Chỉ tiếc rằng, mức xà 2m36 của Silnov đã không thể giúp anh xô ngã được kỷ lục Olympic mà Charles Austin (Mỹ) lập nên ở Atalanta 1996 (2m39).

Andrey Silnov vượt qua mức xà 2m36 để giành HCV Olympic 2008.
Rất nhiều người đã bày tỏ sự nuối tiếc cho Silnov vì không hiểu do quá nóng lòng hay tham vọng tấn công để phá kỷ lục thế giới 2m45, mà Silnov đã quyết định nâng mức xà từ 2m36 lên thẳng 2m42. Thế nên sau 3 lần nhảy, Silnov đều không thể vượt qua mức xà này. Nhưng dù sao, với thành tích 2m36, Silnov cũng đã mang về cho nước Nga chiếc HCV nhảy cao nam quý giá.
Cách đây 1 tháng, Silnov cũng đã bay qua mức xà 2m38 và tỏ ra không có đối thủ ở nội dung nhảy cao nam. Giành HCB là VĐV người Anh Germaine Mason với mức xà 2m34, trong khi Yaroslav Rybakov (Nga) đoạt HCĐ cũng với mức xà 2m34.
Bước vào bán kết cự ly 200m nam, thêm một lần nữa, người ta phải thán phục trước tốc độ như tên lửa của Usain Bolt (Jamaica). Tốc độ xuất phát và nước rút của Bolt luôn rất tốt, thậm chí hôm qua, kỷ lục gia này không cần cố gắng hết sức vẫn có thể về nhất ở đợt chạy bán kết với thời gian 20"09.
Cuộc đua tranh ở cự ly 100m rào nữ diễn ra đầy căng thẳng và các trọng tài phải nhờ đến những tấm ảnh chụp đích đến mới xác định được các vị trí về nhì và ba. Dawn Harper mang về cho Mỹ thêm 1 chiếc HCV với thời gian 12"54, Sally McLellan (Australia) đoạt HCB với 12"64. HCĐ được trao cho Priscilla Lopes-Schliep (Canana, 12"64). Tiếc cho Lolo Jones (Mỹ) khi cô vấp rào ở đoạn cuối khiến tốc độ giảm xuống, từ vị trí dẫn đầu, Jones rớt xuống hạng 7 chung cuộc.
Tại nội dung 400m rào nữ, Christine Ohuruogu (Anh) đã xuất sắc về nhất với thành tích 49"62, trong khi giành HCB và HCĐ là Shericka Williams (Jamaica, 49"69) và Sanya Richards (Mỹ, 49"93).
Ở chung kết nội dung ném đĩa nam, Gerd Kanter (Estonia) đoạt HCV với thành tích 68m82.
THANH LÂM
Bóng chuyền: Đụng độ nảy lửa
Giới chuyên môn đồ rằng bóng chuyền Brazil năm nay sẽ chiếm lĩnh Olympic, cả ở giải nam lẫn giải nữ. Thực tế những ngày thi đấu qua đúng là đang diễn tiến theo chiều hướng có lợi cho các vũ công xứ samba. Có thể các tay đập nam gặp đôi chút khó khăn ở vòng đấu bảng, nhưng các cô gái Brazil chứng tỏ họ mới là đội bóng mạnh nhất thế giới vào thời điểm hiện tại, bất chấp chủ nhà Trung Quốc đang giữ chiếc HCV Olympic giải nữ.
Hôm qua, ở trận tứ kết gặp Nhật Bản (cựu vô địch Olympic và VĐTG), các nữ vũ công samba chơi như đi dạo trên sân. Không khó để bộ ba tấn công Claudino Fabiana, Sheilla Castro và Paula Pequeno xuyên thủng hàng chắn đôi, chắn ba và hàng thủ sân sau của Nhật Bản bằng những cú đập uy lực ở biên, đánh nhanh và đập sau vạch 3m.
Sự biến hóa trong lối chơi, cộng thêm với cách gây áp lực lên đối thủ nhanh chóng đưa Brazil thắng 25/12, 25/20 và 25/16 sau 3 ván đấu, để giành quyền đi tiếp vào bán kết. “Chúng tôi đang tiến gần đến trận đấu cuối cùng và chắc sẽ không bỏ qua cơ hội quan trọng ấy. Lúc này, bạn không có quyền chọn đối thủ để đấu nữa mà phải tập trung toàn bộ sức lực cho từng trận đấu trước mắt”, HLV trưởng tuyển Brazil Jose Roberto Guimaraes cho biết.
Trong khi đó, ứng cử viên khác là Cuba phải khá chật vật mới vượt qua được nữ Serbia với tỷ số 3-0 (26/24, 25/19 và 26/24) ở trận tứ kết đầu tiên. Tiếc cho Serbia khi cặp tấn công Jelena Nikolic và Jovana Brakocevic đã chơi rất hay, ghi được tổng cộng 30 điểm, nhưng không thể giúp đội nhà lật ngược thế cờ.
VIỆT HÙNG