Phố tôi

Phố tôi


Phố tôi - trong veo - trong veo - nắng
Không cơn gió lạ giật mình bướm hoa
Phố tôi - trong veo - trong veo - tiếng
Lá nghiêng qua phố soi gương mặt hồ

Phố tôi - trong veo - trong veo - lạnh
Dốc dài lãng mạn ru hoa hiền hòa
Phố tôi - quanh co - quanh co - lạ
Thấp - cao - đường nhỏ - ôm ngang lưng đồi

Sương trắng trôi mây - mây trôi - biếc
Phiêu phiêu - gió gió - la đà cỏ hoa
Mặt trời dụi sương nằm nghe miền lá
Chạm vai lữ khách chạnh lòng vấn vương

Bao đôi tình nhân đội mưa bước chậm
Bay bay - xõa xõa ngát hương ngõ vườn
Vang vang - đại ngàn reo vui giao hưởng
Long lanh mỗi ngày - từng giọt - giọt sương

Nắng lạnh mưa mù cho đời mật ngữ
Bằng linh cảm núi đường cong suối đồi
Thành phố của hoa - trăng leo dốc nhớ
Xanh màu đất thở - tình yêu phố - tôi

Nguyễn Tấn On

Tin cùng chuyên mục