- Quả bóng vàng năm 2006 Lê Công Vinh
"TÔI SẼ CỐ PHÁ KỶ LỤC CỦA ANH LÊ HUỲNH ĐỨC !"
Những ngày qua, Lê Công Vinh có vẻ rất bồn chồn nửa tin, nửa ngờ trước thông tin anh là người đoạt Quả bóng vàng năm 2006. Tuy vậy, chàng trai trẻ này cũng chẳng dám gọi chúng tôi đến để xác định điều ấy, dù cũng rất thân thiết bởi: "Ngại lắm, nếu đúng thì vui, nhưng nếu không chính xác thì lại quê độ vì cái tội... hóng hớt trước khi BTC công bố". Giờ thì niềm vui đã ngập tràn trong ánh mắt và nụ cười của anh và như thông lệ, chúng tôi lại có cuộc trò chuyện của tân Quả bóng Vàng Việt Nam năm 2006...
"NẾU ĐƯỢC BỎ PHIẾU, TÔI SẼ BẦU TÔI LÀ QBV"
· Ba năm liên tiếp có mặt ở tốp 3, và 2 lần đoạt danh hiệu cao nhất, cảm giác của Vinh thế nào?

- Đó là một điều rất hạnh phúc cho tôi. Tuy nhiên, năm 2005 tôi đoạt Quả bóng Bạc là một năm rất may mắn khi các anh lớn dính vào vụ án "dàn xếp tỉ số tại SEA Games", chứ không thì chắc chưa đến lượt vì nói thật năm ấy tôi không không nổi bật lắm. Còn năm 2004 lần đầu tiên đoạt Quả bóng Vàng, đó là một cột mốc với cảm giác tuyệt vời khó tả vì khi ấy Vinh chỉ mới 19 tuổi. Giờ lần thứ hai được nâng cao giải thưởng danh giá nhất của bóng đá Việt Nam, đây là một vinh dự rất lớn, nên những ngày qua tôi cứ hồi hộp mãi. Giờ thì thật hạnh phúc!
· Dù BTC chỉ công bố kết quả vào đêm trao giải, nhưng đã có thông tin trên một số báo đài là Vinh đã đoạt Quả bóng Vàng năm 2006, khi ấy anh nghĩ sao?
- Lúc đọc được những thông tin ấy, cũng như nhiều phóng viên gọi điện đến để phỏng vấn, tôi rất bối rối và nửa tin, nửa ngờ vì không chắc chắn. Bởi mọi năm, khi có kết quả, bao giờ BTC cũng gọi điện thông báo với tôi, nhưng lần này không nghe gì cả nên phải từ chối trả lời, bởi lẽ nếu giờ chót mình không đoạt QBV mà lại trả lời phỏng vấn lu loa thì không biết trốn đâu cho hết mắc cỡ (cười). Tuy nhiên, tôi vẫn tin là mình sẽ đoạt được danh hiệu cao nhất.
· Nếu là người bầu chọn, anh sẽ bầu chọn ai vào 3 vị trí đầu của QBV nam năm 2006?
- Nếu mà được bỏ phiếu, dĩ nhiên tôi sẽ bầu tôi là QBV rồi (cười). Còn QBB là anh Minh Phương và QBĐ là anh Huy Hoàng. Theo tôi, năm qua anh Hoàng thi đấu rất tốt từ cấp đội CLB đến đội tuyển quốc gia, ngay cả trong giải "Cầu thủ xuất sắc nhất trong năm 2006" của báo Bóng đá thì anh Hoàng là người cạnh tranh với tôi sát nhất, nên tôi cứ nghĩ là anh ấy sẽ là "đối thủ" chính của mình tại giải QBV. Huy Hoàng không có tên trong 3 vị trí đầu theo tôi là khá tiếc.
· Vậy còn bầu cho nữ?
- Theo tôi, Đào Thị Miện xứng đáng với vị trí QBV, QBB tôi bỏ cho Kim Chi và QBĐ sẽ là Tuyết Mai.
· Hai lần được nâng cao QBV Việt Nam, với anh, lần nào ấn tượng nhất?
- Dĩ nhiên, cái gì lần đầu tiên bao giờ cũng để lại ấn tượng khó quên nhất, đoạt QBV lần đầu hay tình yêu đầu cũng thế (cười). Nhưng lần này lại là một cảm giác khác lắm, khó tả lắm. Đồng thời, bản thân tôi cũng thấy mình tiến bộ và trưởng thành hơn cũng như tự hứa với lòng là phải nỗ lực nhiều hơn để xứng đáng với phần thưởng cao quí mà các chuyên gia và các nhà báo đã bình chọn.
- Ngoài ra, điểm khác biệt nữa là cách đây 2 năm, đêm trao giải QBV, tôi đã suýt không đến dự do trước đó thi đấu với đội Hải Phòng bị chấn thương khá nặng. Nhìn gương mặt bị biến dạng như thế nên rất buồn, vì sợ sẽ ảnh hưởng đến giải thưởng vì đoạt QBV gì mà mặt "tàn tạ" ghê quá, nhưng lần này anh thấy tôi bảnh trai không? (cười).
TÔI MỆT MỎI VÌ QUÁ TẢI !
· Anh nói bản thân mình tiến bộ và trưởng thành hơn trong năm qua, vậy sự tiến bộ và trưởng thành đó là gì?
- Tại V-League 2006, tôi nhận thấy mình có nhiều tiến bộ về chuyên môn khi cùng các anh trong CLB giúp đội bóng quê nhà Sông Lam Nghệ An giành lại vị trí tương đối trong làng bóng đá nước nhà và trong lòng người hâm mộ. Ngoài ra, tôi cũng có nhiều bàn thắng quan trọng và thi đấu cũng không đến nỗi nào từ cấp độ CLB đến đội tuyển quốc gia. Nói chung qua 3 năm, tôi cảm thấy mình đã trưởng thành và chững chạc hơn.
· Theo anh, điểm mốc nào trong năm khiến các chuyên gia bầu chọn anh vào danh hiệu QBV Việt Nam 2006?
- Tôi nghĩ các chuyên gia và phóng viên bỏ phiếu cho tôi vào danh hiệu cao nhất có lẽ qua Asian Games 15 và V-League 2006. Tôi nhận thấy đây là 2 giải mình thi đấu khá tốt và cảm thấy hài lòng về bản thân nhất.
· Vậy còn điều gì anh chưa hài lòng?
- Tại AFF Cup vừa qua có nhiều thông tin rằng tôi và Thanh Bình không nhìn nhau đá, tôi thi đấu quá cá nhân. Nói thật, tôi với Bình chẳng có vấn đề gì, nhưng trước giải tôi bị chấn thương. Ngoài ra, tôi cũng ham rê dắt bóng vì luôn mong muốn mình sẽ ghi được bàn thắng. Chính vì tham ghi bàn, nên khi không làm được điều ấy thì lại càng lún sâu vào bế tắc và rơi vào bi quan...
· Vì thế mà có thông tin, Công Vinh bắt đầu bị bệnh ngôi sao?
- Đúng thế, đọc báo thấy những thông tin đó, tôi rất buồn vì biết chắc mình chẳng bao giờ có tư tưởng là ngôi sao. Thời gian ấy rất nản, may là có các anh trong đội, BHL và bạn bè động viên nhiều lắm. Nói thật, ban đầu cũng giận nhưng khi nghĩ lại, tôi thấy các phóng viên viết bài ấy cũng có ý tốt vì muốn mình nhìn thấy những khiếm khuyết để mà chơi tốt hơn. Vì điều ấy mà tôi thấy mình càng phải phấn đấu để trưởng thành hơn.
· Chấn thương không thể có mặt trong đội Olympic quốc gia ở trận gặp Oman tại vòng loại Olympic Bác Kinh 2008, sức khỏe của Công Vinh hiện ra sao?
- Thời gian qua phải thi đấu liên tục từ CLB đến các đội tuyển, nên hiện giờ tôi rất mệt mỏi vì quá tải. Sự mệt mỏi khiến tôi cảm thấy chuyên môn lẫn thể lực bị giảm sút trầm trọng. Dạo gần đây ra sân thi đấu mà cứ như người mộng du, ì ạch và rất dễ chấn thương. Tôi nghĩ, CLB lẫn đội tuyển cũng nên có thời gian cho chúng tôi nghỉ ngơi để hồi phục, chứ cứ đá liên tục như thế này thì tội cho cầu thủ chúng tôi quá.
TÔI KHÔNG THÍCH ĐÁ VỊ TRÍ HỘ CÔNG !
· Danh hiệu QBV có là đích ngắm cao nhất của anh?
- QBV là giải thưởng ghi nhận một năm cống hiến của cầu thủ, nhưng vẫn là giải cá nhân. Giấc mơ lớn nhất của tôi là cùng bóng đá Việt Nam là lên ngôi vô địch Đông Nam Á, chí ít là chiếc HCV SEA Games. Đồng thời, tôi sẽ cố gắng để phá kỷ lục 3 lần đoạt QBV của anh Lê Huỳnh Đức, không biết có tham quá không nhưng sẽ cố hết sức (cười). Ngoài QBV, tôi phải cố làm sao để thật sự là "cầu thủ vàng" về mọi mặt trong lòng người hâm mộ. Đó mới là đích ngắm cao nhất của tôi.
· Thời gian qua, mọi người đánh giá cao về vị trí thi đấu mới của Vinh là hộ công, riêng anh cảm thấy thi đấu ở vị trí đó thế nào?
- Thật sự là tôi không hề thích thi đấu ở vị trí hộ công, bởi là tiền đạo thì ai cũng thích cắm để ghi bàn. Tuy nhiên, nếu ban huấn luyện thấy tôi thích hợp và yêu cầu tôi thi đấu ở vị trí ấy thì tôi phải chấp nhận và cố mà chơi cho tốt. Qua nhiều chuyện, tôi rút ra một điều, bóng đá là một môn tập thể, vì thế, mỗi người phải biết hy sinh "cái tôi" của mình một chút vì lợi ích chung. Chơi ở vị trí hộ công là tôi cũng đã hy sinh sở thích riêng của mình đấy chứ (cười).
· Anh đề ra mục tiêu cho bản thân trong năm 2007 là gì?
- Trước mắt là cố gắng lọt vào vòng loại thứ 3 của Olympic Bắc Kinh 2008, nhưng mục tiêu quan trọng nhất là tiếp tục có mặt ở trận chung kết bóng đá SEA Games 24 vào cuối năm nay ở Thái Lan, và cuối cùng là sẽ có tiếp một... QBV (cười).
ĐỖ TUẤN (thực hiện)
- Quả bóng Vàng nữ Việt Nam 2006 Đào Thị Miện
"ƯỚC MƠ BÓNG ĐÁ NỮ VIỆT NAM VƯỢT TẦM ĐÔNG NAM Á"
Lần đầu tiên trong lịch sử Quả bóng Vàng nữ Việt Nam, một hậu vệ vinh dự nhận được phần thưởng cao quý do các nhà chuyên môn bầu chọn, đó là cô gái đến từ đội bóng Hà Tây: Đào Thị Miện. Trong niềm vui, tràn đầy nước mắt vì xúc động sau khi nhận giải, tân Quả bóng Vàng Việt Nam 2006 đã trò chuyện với chúng tôi.
· Cảm giác của Miện sau khi nhận được giải thưởng này?

Em rất là vui đấy anh ạ! Không nói nên lời được nè!!! Đây là một phần thưởng cao quý mà cầu thủ nào cũng muốn có được. Trong năm qua, không những em mà các cầu thủ nữ đều cố gắng, nhưng xuất sắc thì chưa đến độ quá xuất sắc. Những đồng đội của em như Kim Chi, Tuyết Mai, Văn Thị Thanh…đều chơi tốt và nếu họ đoạt giải thì cũng xứng đáng. Bản thân là một hậu vệ nên trước khi công bố giải, em chỉ hy vọng lọt vào tốp 3, vì trước đây những tiền vệ và tiền đạo thường đoạt giải nhiều hơn, bóng đá nam cũng thế. Cho nên, trong thâm tâm em không nghĩ mình đạt được thành tích đó. Được như thế này quả là rất bất ngờ. Em xin cám ơn Báo Sài Gòn Giải Phóng, các nhà chuyên môn đã đặt niềm tin vào em. Cám ơn quý thầy, các đồng đội ở đội tuyển và địa phương đã tạo điều kiện cho em được thi đấu và hoàn thành nhiệm vụ. Cám ơn những người hâm mộ luôn theo dõi và động viên cho bóng đá nữ Việt Nam. Đặc biệt, em xin cám ơn một người, đó là ông nội của em. Em xin gửi tặng Quả bóng Vàng này cho ông!
· Vì sao Miện lại dành Quả bóng Vàng cho ông nội của mình?
Lúc em còn nhỏ, ba mẹ thường đi công tác nên em ở với ông bà nội. Em thích chơi thể thao, nhưng gia đình thì bảo con gái không nên chơi. Ông em thì không nghĩ vậy, chính ông đã tạo rất nhiều điều kiện và động viên em đến với bóng đá. Nhờ vậy, em mới có được những thành quả như hiện nay.
· Miện từng cho biết mình "thích đá bóng và xem bóng đá, chỉ có đam mê bóng đá". Vì sao Miện có sở thích như vậy?
Lúc còn nhỏ, trong xóm thì không có gì chơi cả, mà các bạn gái cùng lứa thì không có nên em thường chơi đá bóng với mấy anh, em trai con nhà bác. Chơi với các anh quen rồi thích. Chơi được rồi, được thi đấu cùng các đồng đội, mặc đồng phục có số thì càng thích hơn. Riết rồi thành nỗi đam mê. Cho nên, trong tương lai, em tiếp tục chọn con đường bóng đá. Hiện tại, em vừa thi đấu vừa làm trợ lý HLV đội 1 Hà Tây.
· Còn về kết quả Quả bóng Vàng nam năm nay?
Em nghĩ rằng Công Vinh nhận giải hoàn toàn xứng đáng. Có thể lúc đội tuyển nước ta và Công Vinh chơi tại giải King’s Cup không xuất sắc lắm, nhưng những gì mà Công Vinh thể hiện vừa qua thì anh ấy hoàn toàn xứng đáng. Minh Phương cũng là mẫu cầu thủ mà em thích, nhưng đứng sau Công Vinh cũng hợp lý thôi.
· Miện đặt mục tiêu gì sau khi nhận giải Quả bóng Vàng này?
Em sẽ cố gắng tập luyện tốt hơn để có thể đóng góp nhiều hơn nữa cho đội Hà Tây và đội tuyển quốc gia. Trước tiên, em phải cùng đồng đội Hà Tây bảo vệ ngôi vô địch quốc gia. Rồi sau đó, hy vọng cùng đội tuyển Việt Nam lần thứ 4 nâng cao chiếc HCV SEA Games. Em sẽ tiếp tục phấn đấu để, nếu có thể … năm tới đoạt giải lần nữa… Quả bóng màu gì thì cũng được (cười…).
· Miện ước mơ gì về tương lai bóng đá nữ Việt Nam?
Không phải bây giờ mà trước đây em cũng như các cầu thủ khác đều hy vọng các cấp, các ngành quan tâm nhiều hơn với bóng đá nữ. Nếu mình tiến xa một chút, phát triển như bóng đá nam, chẳng hạn như có giải chuyên nghiệp, thì bóng đá nữ sẽ phát triển mạnh mẽ và vượt tầm Đông Nam Á. Cho dù lúc đó em không còn thi đấu nữa mà làm công tác huấn luyện hay quản lý thì cũng vui lắm rồi…
Quang Trực
TỔNG HỢP KẾT QUẢ BẦU CHỌN 1/ GIẢI CẦU THỦ NGOẠI XUẤT SẮC: Có 123 phiếu đề cử 9 cầu thủ ngoại đang thi đấu tại giải V-League và hạng Nhất năm 2006. |