
thuở ấy
bây giờ
xa lắm
bàn chân
và đá
chập chùng
chiếc mõ tre, cây chông tre
trái lựu đạn tự tạo, khẩu súng trường tự tạo
người Thất Sơn làm chuyện động trời
thuở ấy
Thất Sơn thiếu muối thiếu cơm
thiếu từng viên đạn
âm thầm trăm dòng suối chảy
đường dốc nghiêng xe ngựa xe bò
trận phục kích dàn theo thế núi
kẻ thù không kịp trở tay
Thất Sơn bây giờ
lạ lắm
người hồn nhiên sắc núi hồn nhiên
ta như khách trong chiều rảo bước
đâu chiến trương xưa
nơi nào bom rải thảm
rừng già lặng ngắt tiếng chim
Thất Sơn bây giờ
ai nói cùng ai
le lói trong lòng ánh lửa

Núi Két, một trong những ngọn núi đẹp của Thất Sơn, An Giang. Ảnh: C.T.
LÊ CHÍ