Nhà vô địch thể hình Phạm Văn Mách:

“Sài Gòn - Vùng đất của sự vươn lên”

“Sài Gòn - Vùng đất của sự vươn lên”

LTS: Nếu hào sảng, phóng khoáng, làm ra làm, chơi ra chơi… được xem là những tính cách tiêu biểu của người Nam bộ thì Sài Gòn được xem là nơi hội tụ những tính cách tiêu biểu ấy. Trong ngôn ngữ thường ngày, người miền Trung, miền Bắc thường nói “vào Sài Gòn”; người miền Tây lại quen miệng “lên Sài Gòn”. Sài Gòn trở thành đất lành của người tứ xứ. Thoạt đầu, có người do tình cờ ghé qua, có người chỉ định kiếm sống qua ngày… nhưng cuối cùng họ đã quyết định dừng chân ở nơi đây. Vì sao họ chọn Sài Gòn làm nơi để sống? Mời các bạn lắng nghe tâm sự của họ và nếu bạn muốn cùng chia sẻ lý do khiến bạn thương mến Sài Gòn, gắn bó với Sài Gòn, xin gửi bài về địa chỉ Tuần san SGGP Thứ Bảy, 432 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, TPHCM, ngoài bì thư xin ghi “Bài gửi cho trang Nhịp sống Sài Gòn” hoặc địa chỉ Email:sggpt7@sggp.org.vn

Gặp nhà vô địch thể hình Phạm Văn Mách vào một buổi chiều cuối tuần tại phòng tập thể dục thể hình của anh trên đường Nguyễn Biểu (Q5), ấn tượng đầu tiên của chúng tôi là phong cách trò chuyện cởi mở và niềm say sưa bất tận của anh khi nói về môn thể hình - môn thể thao mà anh theo đuổi hơn 10 năm qua. Với sự dân dã, chân chất “miền Tây”, chàng trai đến từ Long Xuyên (An Giang) này đã kể cho chúng tôi nghe cảm nhận về Sài Gòn của anh.

Năm 12 tuổi, lần đầu tiên tôi được ba dắt lên Sài Gòn chơi. Cảm giác lúc đó thú vị lắm vì quanh mình cái gì cũng lạ, cuộc sống ồn ào khác hẳn với không khí yên ắng ở quê tôi. Chuyến đi Sài Gòn lần đó chỉ vỏn vẹn vài ngày nhưng tôi nhớ mãi. Lần thứ 2 tôi đặt chân đến Sài Gòn lại là một hành trình kéo dài 10 năm cho đến bây giờ.

Cuối năm 1997, tôi bắt đầu cuộc sống tự lập xa nhà, lên Sài Gòn để học luyện thi vào ĐH Kiến trúc TPHCM. Dù trước đó đã đến Sài Gòn một lần nhưng tôi vẫn rất bỡ ngỡ với mọi thứ quanh mình. Rồi tôi được một người bạn giới thiệu vào làm việc và tham gia tập luyện thể hình tại CLB Thể hình Bàu Cát (Tân Bình). Cuộc sống trong khu nhà trọ Bàu Cát cùng với rất nhiều bạn trẻ đến từ những miền quê khác nhau mang đến những điều thú vị trong cuộc sống xa nhà của tôi.

Ban đầu, những người mới đến đều rụt rè, không dám làm quen với ai nhưng sự đồng cảm của những người xa quê khiến cảm giác ngại ngùng đó không tồn tại lâu. Chúng tôi - những người dân tỉnh và cả TP - trở nên thân thiết và gắn bó với nhau hơn, chia sẻ với nhau khi thì miếng rau, ít gạo, lúc thì khoản tiền nhỏ. Cuộc sống hòa nhịp trong cái tất bật, vội vàng của nhịp sống Sài Gòn nhưng không vì thế mà con người sống “nhạt” với nhau. Người Sài Gòn thân thiện là thế.

Phạm Văn Mách (cao 1,51m) là một trong số rất ít VĐV thể thao VN sở hữu đủ bộ sưu tập thế giới, khu vực: vô địch thế giới 2001; vô địch châu Á 2004; 2 lần liên tiếp đoạt HC vàng SEA Games 22, 23; HC bạc Asian Games 2006…

Sau 10 năm sống ở Sài Gòn, đã 10 lần thay đổi chỗ ở, từ quận xa như Tân Bình, Tân Phú, Gò Vấp, Phú Nhuận đến những quận trung tâm như quận 3, quận 1… nên tôi có dịp làm quen cũng như cảm nhận được nhịp sống rất khác nhau ở nhiều nơi trong lòng TP này. Điều tôi ấn tượng và học hỏi được nhiều nhất ở người dân Sài Gòn là sự vươn lên mạnh mẽ.

Tôi thấy ngày xưa mình đã rất đúng khi chọn Sài Gòn làm miền đất lập nghiệp. Sống giữa lòng thành phố với những con người luôn biết vươn lên, đã tạo nên động lực thúc đẩy tôi phấn đấu không ngừng, biết nghĩ xa hơn cho tương lai. Không chỉ riêng tôi mà rất nhiều bạn trẻ trong khu trọ Bàu Cát 10 năm trước đây, giờ đã có cuộc sống ổn định tại Sài Gòn, đều khởi nguồn từ những động lực vươn lên mạnh mẽ đó.

Mảnh đất này không chỉ cho tôi cơ hội tạo uy tín trong nghề, tập luyện trong một môi trường tốt, mang về những chiếc huy chương cho Tổ quốc… mà còn cho tôi những người thầy, người bạn tuyệt vời như HLV Huỳnh Anh, các đàn anh Lý Đức, Giáp Trí Dũng... và cho tôi cả những người học trò dễ mến.

Hiện nay, ngoài giờ tập trong đội tuyển quốc gia, tôi quản lý phòng tập thể dục thể hình nằm trong khuôn viên sân vận động Thống Nhất (TPHCM) và tại 44 Nguyễn Biểu (Q5). Rất nhiều bạn trẻ Sài Gòn đến để tập luyện thể thao và thỉnh thoảng thầy trò cùng ngồi tâm sự, trao đổi những kinh nghiệm, bí quyết giúp các em trong tập luyện. Dự định sắp tới của tôi là cố gắng tập luyện để đạt thành tích cao nhất tại giải vô địch thể hình châu Á, sẽ diễn ra vào tháng 9 năm nay. 

DIỆP NGUYỄN ghi

Tin cùng chuyên mục