“Sầu nữ phòng trà” Hương Giang: Ngoài giọng hát, tổ nghề không cho tôi thêm gì

Nữ ca sĩ Hương Giang vừa công bố liveshow Một nửa với sự tham gia của hai ca sĩ khách mời Trọng Bắc, Duy Hưng. Dù nhiều lần có đêm nhạc riêng nhưng đây là concert mang ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu chặng đường 25 năm hoạt động nghệ thuật.
"Sầu nữ phòng trà" Hương Giang chia sẻ về Liveshow "Một nửa"

"Sầu nữ phòng trà" Hương Giang chia sẻ về Liveshow "Một nửa"

Ca sĩ Hương Giang (vợ cố ca sĩ Phi Hải) được khán giả ưu ái gọi “Sầu nữ phòng trà” vì ở các phòng trà tại TPHCM đều có sự xuất hiện của chị. Chị sinh năm 1974, đi hát từ năm 22 tuổi. Chị từng đoạt giải nhất Tiếng hát Truyền hình tỉnh Đồng Nai, giải ba Tiếng hát Truyền hình TPHCM năm 1997; giải tư Tiếng hát Truyền hình toàn quốc năm 1999 (đồng hạng với Hồ Quỳnh Hương).

Hương Giang cho biết, đêm nhạc Một nửa sẽ diễn ra tại Nhà hát VOH Music One (TPHCM) vào tối 28-7.

Một nửa chính là tượng trưng cho lời hứa của Hương Giang với khán giả, rằng “25 năm ca hát vừa qua của Hương Giang chỉ là một nửa; Giang sẽ còn hát, phục vụ khán giả thêm 25 năm nữa mới tròn một đời âm nhạc”. Một nửa cũng là sự ẩn dụ về vai trò của người ca sĩ trong những đêm nhạc phòng trà. Ở nơi đó, ca sĩ chỉ là một nửa, một nửa còn lại là khán giả. Hương Giang cho biết, chị hoàn toàn có thể hát trong studio, nơi âm thanh trong trẻo nhất, tâm hồn yên bình nhất nhưng chị sẽ còn hát hay hơn nữa khi đứng trước khán giả phòng trà, nhận được sự cộng hưởng từ những tràng vỗ tay, chính là một nửa còn lại của không gian đó.

Đêm nhạc có 3 phần, tương ứng với 3 thời kỳ trong sự nghiệp của Hương Giang: thời kỳ đầu khi chị vừa đoạt giải ba cuộc thi Tiếng hát truyền hình TPHCM năm 1997; thời kỳ thứ 2 trở lại với các phòng trà, tập trung vào những ca khúc trữ tình tiếng Việt; phần cuối là những ca khúc chưa từng biểu diễn.

Xuất hiện bên cạnh Hương Giang trong vai trò khách mời là Trọng Bắc và Duy Hưng, hai giọng hát đẹp được khán giả phòng trà yêu mến hiện nay. Với Trọng Bắc, Hương Giang cho rằng đây là giọng nam kết hợp cực kỳ ăn ý với mình. Riêng với Duy Hưng, người yêu nhạc đã dành lời khen tặng là “bản sao nam của Hương Giang”.

Đối với Hương Giang, thực hiện được liveshow Một nửa là một niềm hạnh phúc. “Hương Giang nghĩ, khán giả của mình là những người đã quá quen với phòng trà. Bây giờ kinh tế đang khó khăn, vào nhà hát phải trả một số tiền lớn hơn ít nhiều sẽ là một rào cản với họ. Vì vậy, với mức giá phù hợp, tôi mong rằng khán phòng sẽ được lấp đầy, tràn ngập tình yêu từ khán giả và từ đó có thể cháy hết mình trong âm nhạc”.

Theo Hương Giang, về kinh tế, chị không có khả năng đầu tư. Về ngoại hình, chị tự nhận bản thân hạn chế. Trước liveshow, Hương Giang chia sẻ nửa đùa nửa thật: “Hương Giang từng nói với Tổ nghề rằng ngoài giọng hát và kỹ năng xử lý bài thì ông không cho con bất kỳ điều gì khác! Tôi không có nhan sắc, không tiền bạc và không cả sự sân si. Nhìn lại ngày trước, nếu tôi muốn nổi tiếng cũng có cái giá phải trả. Tiền bạc không thể, chuyện trai gái, nhan sắc lại càng không. Cả hành trình đi hát, tôi cứ hết mình với nghề".

Chị tự cho rằng mình không nổi tiếng, cũng giống như rất nhiều ca sĩ hát tốt mà cũng không nổi tiếng. Tuy nhiên, chọn con đường trầm lắng hơn cũng có cái may mắn là từ trước đến nay chị chưa từng phải xin ai để được hát. Người ta hay nói là làm nghệ thuật bạc lắm, nhưng chị lại thấy niềm vui nhiều hơn và đến giờ vẫn sống tốt với nghề, được nhiều người yêu thương.

Hương Giang có 26 năm hết mình với âm nhạc

Hương Giang có 26 năm hết mình với âm nhạc

Hương Giang hát ca khúc "Chưa bao giờ"

Hương Giang hát ca khúc "Chưa bao giờ"

Năm 2003, Hương Giang ra CD đầu tay Một ngày mới; năm 2013 tham gia đĩa than Lặng lẽ tiếng dương cầm tập hợp các tình khúc Nguyễn Ánh 9. Giọng hát của Hương Giang được nhiều người trong giới chơi nhạc Hi-end yêu thích bởi âm sắc hợp với các đĩa than thể loại acoustic. Năm 2022 vừa rồi, Gia Định Audio và nhạc sĩ Đức Trí chọn Hương Giang hợp tác thực hiện đĩa than Một đời yêu anh gồm 9 ca khúc: Hẹn hò (Phạm Duy), Biển nhớ, Tình sầu (Trịnh Công Sơn), Nửa hồn thương đau (Phạm Đình Chương), Tiếng còi trong sương đêm (Lê Trực), Một đời yêu anh (Trần Thiện Thanh)...

Tin cùng chuyên mục