Tết về ngập tràn lời ca

Khi phố phường ngập tràn sắc hoa, khi ai ai cũng bận rộn lo toan cho một mùa tết cận kề trong nhà, ngoài phố… những giai điệu mùa xuân cứ thế vang lên. Như một dòng chảy sâu lắng, các ca khúc là lời thủ thỉ trong rộn ràng, gợi nhắc người trẻ: Tết nhớ về nhà nghe!

Muộn vẫn rộn ràng

Cách đây hơn 2 tuần, thị trường nhạc Việt khép lại một năm rực rỡ với hàng loạt dự án âm nhạc bùng nổ nhưng dường như mùa nhạc xuân chưa… kịp tới. Khán giả nghe các ca khúc xuân quen thuộc, không quên chờ đợi bài hát mới. Và đúng như kỳ vọng, trong khoảng thời gian ít ỏi mấy ngày trước khi Tết Nguyên đán “gõ cửa”, các nghệ sĩ trẻ không phụ lòng khán giả, tung rất nhiều sản phẩm nhạc xuân ý nghĩa.

Cảnh trong MV Mừng con về nhà

Cảnh trong MV Mừng con về nhà

Đúng sát ngày cuối năm, nhạc sĩ 8X Nguyễn Bá Hùng trình làng 2 ca khúc Về quê đón tết vui do ca sĩ Nguyễn Phi Hùng thể hiện, Nụ cười em như đóa hoa mùa xuân được trình bày bởi ca sĩ Nam Khánh. Nói về Nụ cười em như đóa hoa mùa xuân, Nguyễn Bá Hùng cho biết muốn gửi tặng ca khúc gắn liền hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân đến công chúng, bởi mỗi dịp tết đến xuân về họ là những người thường trực làm nhiệm vụ bảo vệ bình yên cho người dân.

Vài ngày trước, Đàm Vĩnh Hưng phát hành MV Chuyến xe chiều 30 tết. Ca khúc có nội dung đơn giản nhưng đong đầy cảm xúc, kể câu chuyện các bạn trẻ với nhiều nỗi niềm trong ngày giáp tết. Họ mang nỗi tự ti, mặc cảm khi không thành công, không có thu nhập tốt, thậm chí thất nghiệp trước tết, không có chút tiền lương để mang về cho cha mẹ ăn tết. Điều này là vấn đề không của riêng ai, nhất là trong hoàn cảnh thực tế có những công nhân, bạn trẻ phải nghỉ việc trước tết. Nam ca sĩ bày tỏ, với ca khúc mới, anh muốn sẻ chia thông điệp, dù có xảy ra chuyện gì đi nữa thì được về với gia đình, còn cha, còn mẹ là tết còn hạnh phúc.

MV Tết nay con hứa về

MV Tết nay con hứa về

Đan Trường cũng ra mắt MV Tết nay con hứa về có giai điệu tươi vui, mang lại nguồn năng lượng tích cực, gửi gắm giá trị của sự sum họp. Cùng lời ca kể câu chuyện một công nhân trở về quê đoàn tụ bên mẹ già sau 1 năm lao động vất vả, MV lồng ghép những hình ảnh quen thuộc như bánh chưng, phong tục lì xì… gợi nhớ tết đoàn viên. Cùng đón chào năm mới đầy năng lượng, nhạc sĩ trẻ Bùi Công Nam kết hợp Hòa Minzy ra mắt Tết bùng nội lực; kết hợp Trúc Nhân, Hieuthuhai tung MV Tết nhớ tới già; kết hợp Lương Bích Hữu, Đông Nhi ra mắt Cái tết giàu; đồng thời tự sáng tác tự hát ca khúc Tự nhiên cái tết.

Nghe mà nhớ mà mong tết đoàn viên

“Con tự cảm thấy mình đang bị xa cách dần. Mỗi lần về quê hay đơn giản chỉ là cuộc điện thoại video, nhìn mặt ba mẹ có nhiều nếp nhăn hơn, con cảm thấy không còn nhiều thời gian ở cạnh và thấy mình lãng quên nhiều tình cảm. Con nghĩ tết cũng là lúc phải chia sẻ điều trong lòng: Con rất thương và yêu ba mẹ nhiều! Con cảm ơn cuộc đời đã cho con được làm con của ba mẹ”. Trương Thảo Nhi xúc động chia sẻ những lời này trong đoạn cuối MV Thèm được về nhà. Đó cũng là cảm xúc của không ít bạn trẻ xa quê và cô viết bài hát thay tiếng lòng nhiều người trong số họ.

Với ca sĩ Hải Yến, chính bản thân cô khi hát Đông qua xuân tới cũng gợi nhớ ký ức ngày trước. Cô luôn nhớ nguyên mùi lá mùi già mẹ đun để tắm trước đêm giao thừa. Sau đó, bà chuẩn bị bộ quần áo nhung đỏ, 2 chiếc kẹp tóc màu đỏ trên đầu giường để cô mặc vào mùng 1. “Trước đó, bố chở đi mua cành đào, mẹ nấu bánh chưng xanh, rồi 3 anh em mình quây quần bên bếp lửa, trải chiếu trò chuyện. Đó là ký ức đẹp nhất cuộc đời không bao giờ quên, để thấy rằng tết đoàn viên là điều hạnh phúc”, cô kể.

Nghe nhạc xuân, nhớ không khí rộn ràng ở quê, khán giả Trần Kim Anh (27 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, quê Quảng Ngãi) bày tỏ: “Năm nay công việc bận rộn quá, mình chưa sắp xếp mua vé về nhà được. Mình nhớ, ngày giáp tết, con cháu phụ ông bà, cha mẹ nấu bánh, rồi mùng 1 xếp hàng chờ được lì xì, cùng ăn bữa cơm sum họp đầu năm. Tuy tụi mình giờ lớn hết trơn rồi nhưng vẫn thích không khí đoàn viên đó, cái không khí mà khiến mình muốn trở về nhà. Vì lẽ đó, nghe một bài nhạc xuân đúng cảm xúc là xúc động lắm. Biết đâu, 30 tết mình… mua vé về luôn”.

Nhạc xuân mỗi năm, mỗi thời sẽ có chất riêng và luôn là thứ âm nhạc mang lại cảm giác rộn ràng, gieo nhiều hy vọng. So với năm trước, có thể nhạc xuân năm nay còn thiếu sự bứt phá, ít có ca khúc trở nên phổ biến, nổi bật như Đi về nhà, Tết này con sẽ về nhưng vẫn là một mùa nhạc xuân ý nghĩa, gợi mở nhiều xúc cảm, nhất là với bạn trẻ.

Tin cùng chuyên mục