
Tháng chạp thăm bạn trên đồi
Từ xa thấy bạn đang ngồi nấu cơm
Xe mình tăng tốc dựng bờm
Bởi thương quá sợi khói rơm trên này

Tóc dài hai đứa thơ ngây
Thuở nghèo bắp cải cần tây chợ chiều
Bây giờ tóc đã muối tiêu
Vẫn không đổi được những điều đinh ninh
Đi qua số phận một mình
Sữa bồng cháo ẵm nên hình thằng con
Mưa trời nước đọng trong lon
Bạn cười “một giọt là còn hồ xanh”
Đêm nay trăng quệt một vành
Vườn khuya trái chín trên cành son môi
Ngồi chung vạt đất úp nồi
Nhậu đi sẵn một rừng hồi đang hương!
Nguyễn Thị Ánh Huỳnh