
Gió miên man xào xạc rừng dừa
Dòng Hàm Luông lặng chảy
Con đường lác đác hoa mua tím ngát
Mưa sình sụp nắng bụi mù
Mảnh vườn con mấy gốc ổi gốc chanh gốc mít
Vài cây ớt cây cà
Cỏ dại phất phơ
Hai mươi năm ông về đây
Một góc quê vui, một góc quê buồn
Chén rượu cay trong vắt
Ngắm hoài không hết chiều sau
Người bào chế thuốc giảm đau cho chính mình
Mà chữa làm chi
Bởi ông đã vượt qua Vết thương thứ mười ba
Quả là hạnh phúc
Người phẫu thuật tài ba góc khuất tâm hồn
Ngỡ vừa trò chuyện cùng Hugo cùng Dost cùng Hemingway
Những người bạn bước tận cùng nỗi khổ
Nợ nước mắt rưng rưng
Lạnh lùng
Hóm hỉnh
Vằng vặc sao khuya thao thức rừng dừa

Một góc sông Hàm Luông. Ảnh: Trịnh Minh NHựt
LÊ CHÍ
Chữ in đậm là tên tác phẩm của nhà văn Trang Thế Hy.