Thân tằm

Như con tằm vắt kiệt thân tơ
“Người phán xử”
Đã đi về miền “sinh tử”
Bỏ lại bao ước mơ đang dang dở
Những phút bùng cháy cuộc đời
Để thoát xác hóa thân

65 năm cuộc đời không bước dừng chân
Những sợi tơ vàng dứt ra từ máu đỏ
Đi từ “tôi và chúng ta”
“Hà Nội đêm trở gió”
“Tiếng đàn vùng mê thảo”
Như “cát bụi” vàng son trong gió
Thành “cuồng phong” 
bay lên trong tiếng “Đàn trời”


Gửi lại những vai diễn thăng hoa
Máu lửa với cuộc đời
Thanh thản ra đi
“phía trước là bầu trời” cõi vĩnh hằng bất diệt
Để lại trong lòng khán giả và bạn bè
Những tình yêu da diết
Người nghệ sĩ đã cháy hết mình
Bay về trời còn gửi lửa trong than.

(Vĩnh biệt NSND Hoàng Dũng)

Tin cùng chuyên mục