quay mặt nhìn sau để nhớ dấu chân
 ba lô mưa treo giữa rừng gọi nắng
 hai cành cây
 ba cành cây
 chéo lặng
 một nhát dao khắc vội dưới đạn bom 
 tên cha đặt mờ trong nước mắt
 hình hài mẹ sinh ra dưới đất rừng
 
 
 Tháng Tư xanh
 Tháng Tư hoa phượng nở
 phố đông vui
 phố con gái ngọt ngào
 một rừng cờ một rừng người chào đón
 bàn tay lạ
 đôi mắt lạ
 nhìn nhau
 
 quay mặt ngóng về truông buồn đầy gió
 đêm chuyển quân trăng lặng giữa trời
 đèo dốc chạy giữa hai vách núi
 núi bạc đầu tiễn người đi
 bàn tay không đủ ngón để đếm ngày tháng
 tháng ngày vui vùi trong tiếng bom rơi
 
 Tháng Tư khóc người không về nữa
 Tháng Tư cười giữa ruộng lúa vàng tươi
 quay mặt nhìn sau để thấy rừng trút lá
 một trảng cỏ ngập mưa đã hóa thành rừng
 mùa hạ khô
 mùa đông mưa
 và người ở lại
 thanh xuân trên từng lóng xương rời.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
