Tại Hội nghị các nhà tài trợ quốc tế do Liên minh châu Âu (EU) chủ trì, các bên tham dự cam kết viện trợ 7 tỷ EUR (7,5 tỷ USD) giúp Thổ Nhĩ Kỳ và Syria khắc phục hậu quả của trận động đất kinh hoàng khiến hơn 56.000 người chết, hàng triệu người mất nhà cửa.
Số tiền mà hội nhận được sẽ chuyển về Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam để kịp thời gửi đến hỗ trợ cho nhân dân 2 quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của trận động đất vừa qua...
Chiều 17-3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc gặp mặt và tuyên dương các tập thể, cá nhân trong đoàn công tác của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đã tham gia cứu nạn, cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Galatasaray, đội bóng hàng đầu của Turkish Super Lig đã trình làng trang phục mới mang đầy tính nhân văn. Sự kiện đánh dấu ngày bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ trở lại sau thảm họa động đất.
Chiều 9-3, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức trao tặng tiền ủng hộ đợt 1 số tiền 200.000 USD cho Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Thổ Nhĩ Kỳ và Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Syria để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thảm họa động đất (mỗi nước 100.000 USD).
Ngày 26-2, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ Bekir Bozdag cho biết chính phủ nước này đã bắt giữ 184 người bị tình nghi liên quan tới việc nhiều tòa nhà bị sụp đổ trong trận động đất kinh hoàng ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Chiều 23-2, máy bay chở lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Quân đội Nhân dân (QĐND) Việt Nam gồm 76 cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đã hạ cánh ở sân bay Nội Bài, Hà Nội.
Số hàng hóa, vật tư y tế này sẽ được Thổ Nhĩ kỳ nhanh chóng được chuyển tới các bệnh viện và trung tâm hỗ trợ y tế địa phương để phục vụ công tác thu dung, cấp cứu, điều trị bệnh nhân.
Ngày 21-2 (giờ Việt Nam), tại Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục xảy ra trận động đất 6,4 độ richter ở huyện Defne và 5,8 độ richter ở huyện Samandag thuộc tỉnh Hatay. Ít nhất 6 người đã thiệt mạng và hơn 294 người khác bị thương.
Chiều 19-2, tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), Bộ Công an tổ chức lễ đón Đội tìm kiếm cứu nạn cứu hộ (CNCH) Bộ Công an hoàn thành nhiệm vụ, trở về từ Thổ Nhĩ Kỳ.
Mọi sự ủng hộ xin chuyển qua Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, thời gian tiếp nhận các khoản đóng góp tự nguyện trợ giúp nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ và Syria kéo dài đến hết ngày 30-5.
Hãng tin Reuter đưa tin, tính đến hôm nay 18-2, tổng số người thiệt mạng trong trận động đất kinh hoàng, xảy ra ngày 6-2, tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã lên tới hơn 46.000 người.
Tin từ Bộ Quốc phòng cho biết, trong ngày 16-2, đoàn cứu hộ cứu nạn của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất tại tỉnh Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ đã tìm thấy 2 vị trí có dấu hiệu sự sống.
Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc đã họp kín thảo luận về các cách thức tăng cường hỗ trợ Syria sau thảm họa động đất xảy ra tuần trước trong bối cảnh ngày càng nhiều lời kêu gọi mở cửa biên giới để vận chuyển hàng cứu trợ tới quốc gia này.
Tin từ Bộ Quốc phòng cho biết, ngày 14-2, ngay sau khi đến tỉnh Hatay (Thổ Nhĩ Kỳ), Tổ trinh sát số 1 của Đội Công binh cứu sập và Đội chó nghiệp vụ của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam bắt đầu hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn.
Tờ Jerusalem Post nhận định thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria cướp đi sinh mạng của hàng chục ngàn người, đe dọa sự sống của hàng ngàn người khác khi họ phải đối mặt với mùa đông giá rét mà không có nơi trú thân. Thảm họa thiên nhiên này còn tạo ra mối lo ngại về an ninh, khi là cơ hội để các nhóm khủng bố trỗi dậy tập hợp lực lượng.
Tin từ Bộ Quốc phòng cho biết, sáng 13-2, đoàn công tác cứu hộ, cứu nạn của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam xuất phát từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) đã đến sân bay Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Sau khi làm thủ tục nhập cảnh, đoàn sẽ bay tới thành phố Hatay (Thổ Nhĩ Kỳ) cách Istanbul khoảng 1.100km.
Thứ hai vừa rồi, đồng nghiệp cũ của tôi lẽ ra phải bay cùng đoàn từ Sofia (Bulgaria) sang Thổ Nhĩ Kỳ và từ đó về Việt Nam, nhưng anh lại tách đoàn để sang Bỉ thăm tôi. Ung dung ngồi đây rồi nhưng điện thoại của anh liên tục nhận tin của đoàn: “Hủy, hoãn các chuyến bay vì động đất”.
Tính đến ngày 12-2, tổng số người thiệt mạng trong trận động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria được xác nhận là hơn 33.000 người. Người đứng đầu Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hiệp quốc Martin Griffiths cho rằng, số người thiệt mạng có thể tăng gấp đôi hoặc hơn.