Thơ

Thơ
  • Tình yêu ngắn hay dài

Đời người như mây trôi
Tan hợp theo mưa nắng
Tình yêu ngắn hay dài
có tính theo năm tháng?

Thời gian vốn vô tình
Chỉ có tình sâu, nặng
có cái ngắn lại dài
có cái dài hóa ngắn.

Một phút bằng một năm
Một đời bao nhiêu phút
phải đâu tình hạn hẹp
chỉ là thời gian thôi.

Đời người như sông trôi
đắp bồi bao bến bãi
Có cái nhớ thẳm sâu
Nhớ đi rồi nhớ lại.

Tình yêu ngắn hay dài
Suốt một đời hỏi mãi.

                                    Tân Văn

  • Cơm bụi ở phố nhà binh
Thơ ảnh 1

Minh họa: K.T

Còn ai nhớ hương rừng cơm lam
Mo cơm của mẹ ngày nhập ngũ
Củ sắn lùi lam lũ
Đất nước qua thời chiến tranh.

Tìm lại nhau ở phố nhà binh
Còn đâu nhà quay lưng phố cũ
Ngõ đông mà người về chẳng đủ
Gặp nhau cơm bụi đã nào!

Lính dã chiến nói năng ào ào
Chẳng nhớ ngày cồn cào cơn đói
Giời còn đày những thằng lặn lội
Rừng xưa trọc dấu mất rồi.

Giá như cả tiểu đội cùng ngồi
Ngõ phố này với ly rượu gạo
Nâng cả chiều huyên náo
Quả trứng nằm trên đũa lặng im…

                                   Nguyễn Đình Xuân

  • Nửa

Nửa vần thơ lạc về đâu
Để nghiêng mùa cũ rát nhàu tiếng ve

Lưỡi trăng khuyết nửa đêm hè
Chẻ đôi miền nhớ giấc mê ngỡ ngàng

Nửa đời… tình bước đi hoang
Vẫn nghe sâu thẳm xốn xang một thời

Biển tình – một núi chơi vơi
Nửa trông ngày rạng, nửa vời hoàng hôn

Thời gian gọt đắp vui buồn
Trôi trong miền thực nửa hồn chiêm bao

Tròn đầy mà vẫn khuyết hao
Là anh thiếu nửa ngọt ngào của em

                             Phụng Tú

Tin cùng chuyên mục